Trang

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Bản song tấu số 4

Ánh trăng mơ góc phố xưa



…“Heo may về, vòm sấu lá rung rinh
Hạt mưa nhỏ ngang bờ mi thấm lạnh
“Đợi chờ, đợi chờ, sao mãi em chẳng tới
góc phố dường như nghiêng xuống phía trăng mơ” TQtrung

*
Em nhớ về kỷ niệm ấu thơ
thân thiết quá! những phố phường Hà nội
nhớ đường xưa, lá vàng rơi ngập lối
góc phố tuổi thơ
huyền hoặc bóng chị Hằng

đêm hẹn hò lấp lánh mộng sông trăng.

Em đã đến
bước chân anh đã xa dần nơi hẹn cũ
em lắng nghe trong lặng thầm, lời không gian than thở
phảng phất nét u hoài, 
se sắt nỗi buồn thương

những câu thơ ai vừa viết dở dang
nghe vòm sấu lặng im tiếng thì thào muôn thuở
anh đi rồi…
hàng cây rủ bóng dài lặng lẽ
trăng nhạt nhòa bên góc phố chơ vơ

Vẫn mãi trong em con phố cũ 

lối đi xưa
nơi ấp ủ 

biết bao niềm hy vọng
nơi đã cùng bạn bè dấu tuổi thơ vào những chiều phai bóng

ước vọng sáng trong, tha thiết mối tình đầu
như ánh trăng mơ màng 
huyền ảo giữa đêm thâu.

Và bây giờ em như vẫn đang mơ

cùng anh dệt nên 
những bức tranh thơ lộng lẫy 
một cuộc sống an bình
bên phố xưa, ngày ấy
đã bao lần nghiêng, nghiêng mãi phía trăng mơ.


(KG.L- NT)

5 nhận xét:

  1. Thơ anh như móc ra được trái tim của người đọc vậy. Hà Nội giờ chắc khoảng 13, 14 độ. Trời như thế ra đường được đó anh, đừng mang cafe vào nệm nhâm nhi anh ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Nghe Thủy nói anh buồn cười quá, anh nói mang gì đó mà, không phải cà phê, cà phê uống đêm mất ngủ, ý anh là một ly ...Vodka :))
    Giáng sinh ở HN dành cho lớp trẻ, anh không sợ lạnh nhưng nhường cho các cháu thôi.
    An lành và ấm áp nhé em.

    Trả lờiXóa
  3. Hay lắm anh , nơi tâm hồn anh thực sự cho tụi em như trở về thật với từng lời của bài ...Góc phố ngày xưa nơi em có những mùa mưa ăn bắp nướng khi học thêm về , có cuộc tình hò hẹn mà không thành ...anh ạ .

    HN cảm ơn anh thật nhiều . Chúc anh luôn vui ,khỏe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ở Hn cũng có ngô nướng, có hạt dẻ rang, mía lùi, khoai nướng là đặc trưng góc phố mùa đông, ăn ngô nướng xong tay đen nhẻm nhỉ., ngồi góc phố xuýt xoa vì rét nhưng thật vui. Thật vui và hạnh phúc nhé em.

      Xóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment