Trang

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

NỤ HỒNG


*
Tình cờ chụp được ba hoa
thấy đẹp thì bấm thôi mà..cho vui
Ngắm hoa..bất chợt bùi ngùi
một mai sương gió cuộc đời trần ai
Đời hoa ai biết ngắn dài
tả tơi..khép lá, nhụy phai..cánh tàn
Nghĩ mình lo hão.. lan man
kìa trông hoa nở tỏa lan hương nồng
ấm lành một sớm mùa đông
chỉ thế là đủ..nụ hồng bên ta.
.

HOA BAN BA ĐÌNH



*
Mưa xuân bay lất phất
hiu hiu gió xuân về
thiếu nữ tình xuân động
quên..tiết xuân tái tê.

Gái nâng nhành Ban nở
mơ hạnh phúc đong đầy
ta nâng chiếc máy ảnh
ghi lại giây phút say.
Bình an một góc nhỏ
bên Ba đình sớm nay
rừng Ban nở lớp lớp
để ta..cũng vui lây.

Nửa đời..vui ra trận
chỉ mơ một ngày này
bình an và hạnh phúc
cho em thơ..cụ già
Yên bình cho tất cả
nơi nơi..nở đầy hoa.

QTĐA

SINH NHẬT EM



*
Ngày nắng lên
đất trời thêm rực rỡ
mùa xuân đang về, bâng khuâng nỗi nhớ
như buổi ban đầu..bỡ ngỡ những vần thơ.
ấm áp..dịu dàng là những giấc mơ
đầm ấm, an vui và ngôi nhà hạnh phúc
ta đứng thẳng giữa cuộc đời trong đục
là cánh chim tự do giữa bão tố trùng khơi

Đi cuối những bậc thang trong hữu hạn cuộc đời
là vô hạn những ngày dài hạnh phúc
hoa..và thơ và nồng nàn lời chúc
Cho em thêm bình an một sớm sinh nhật hồng.

QTĐA

GIẤC MƠ ÊM ĐỀM



*
Vào xuân trời sẽ có mưa
Tây hồ lãng đãng như vừa mới xuân
bến Hàn..nghe tiếng chuông ngân
Nghi tàm lặng sóng..thì thầm gió qua.
Ai đem sừng sững khối nhà
bê tông cốt thép xây ra bên hồ.
Dừng chân tìm tiếng sóng xô
tìm chuông Trấn vũ ngàn xưa vọng về
đâu rồi cành trúc..hương quê
la đà mặt nước..gọi về dấu xưa
Đưa em về..kẻo trời mưa
thì thầm tơ liễu đong đưa gương hồ
ai hay còn chút tiếng thơ
nhớ thương một thuở..giấc mơ êm đềm.

QTĐA

THƠ VIẾT CHO NHỮNG BÔNG HỒNG



*
Ở nơi ấy có rất nhiều bông hồng trắng
con phố dài man mát gió đông sang
thoảng hương hoa..nghe rất đỗi dịu dàng
e ấp mái tranh nhẹ vương làn khói trắng.

MÃI LÀ HOA MỘNG



*
Chiều ba mươi tết mở máy ra
định rằng khai bút buổi xế tà
chúc cho thiên hạ trăm điều tốt
chúc cho lòng người nở muôn hoa.

YÊU THƯƠNG BẤT TẬN



*
Và anh..và em..và những bông phong lan đỏ
ta về lại lối xưa..một chiều nghiêng gió
Hà nội mùa đông êm ả nước sông Hồng
dòng chảy nhẹ nhàng kể về một thời bình lặng
mà an lành..hạnh phúc những sớm mai.
Để những ý thơ vẫn mãi ngân dài
như những bản trường ca về tình yêu bất tận.

CỨ NGỠ

*
Cứ ngỡ mình còn trẻ
nên vẫn thích ngắm hoa
..cứ ngỡ mình chưa già
nên trông mây..ngắm núi
nhìn bóng mây la đà

BÌNH MINH XÔN XAO


*
Bình minh xôn xao
nhành hoa sứ nghiêng chào khách lạ.
em xinh quá nên ta nấn ná
dừng bên em..tìm một chút bình an.