Trang

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY EM

*
B
iết nói gì với em! ngày mây về bên gió
biết nói gì đây! khi bầu trời mờ tỏ
bỗng nắng lên mát ngọt một ngày đông.


Bỗng trời xanh đổi thắm sắc pha hồng
Anh như thấy khoảng không gian hoang dã.
Dẫu vẫn biết câu yêu thương dài rộng quá
cũng không đủ một lời cho trọn hết một vòng tay.

Biết nói gì trong một sáng mai say
Thân quen quá dáng em thời tiền định
Ôi những câu thơ còn đâu lời kết dính
thành bản nhạc lòng để dành tặng riêng em .

Thành lời ca nồng ấm mỗi chiều lên
anh khe khẽ hát cùng hoàng hôn mờ phai tím.
Âm ba cây guitar ngân từng cung vô định
hòa âm nào ngân hết nhịp lòng anh?

Biết nói gì khi bầu trời quá xanh
không đủ rộng đâu cho lời ngàn sao muốn nói
muôn tinh tú yêu bầu trời vời vợi
cũng chỉ long lanh thôi rồi le lói giữa muôn trùng.

Dẫu biết rằng chói lóa giữa không trung
đâu chỉ có mặt trời và vầng trăng sáng tỏ
Ừ em nhỉ, chỉ có bao nhiêu đó!
có nhiều không? cho đầy chặt ân tình.

Cho trọn vẹn niềm tin từ thuở ngày xưa ấy
ta dành cho nhau lời ngọc sáng lung linh.
Dành cho nhau lời hát giữa sân đình
lúng liếng câu ca yêu thương mà cởi áo
qua cầu rồi, dối mẹ gió mưa bay.

Em sẽ về với xưa, cũ nợ vay
với nặng mang thuở em rời xa đô thành yêu dấu
em sẽ về với sắc mầu xưa, với một thời bến đậu
với con đò chông chênh, cũ nát hết thời trôi.

Để yêu thương anh giữ lại những lời
chôn chặt tận đáy lòng con tim mình vỡ nát
Anh giữ lại lời mặn nồng câu hát
vẫn thầm gửi em trong trằn trọc giấc mơ đêm.

Yêu thương ơi! xin giữ lại dáng hình quen
trong tiềm thức dường như quay trở lại
Về đi em với con đường xa ngái
Có phút nào bỗng thấy giá băng lạnh cõi lòng
Em hãy gọi tên anh giữa vời vợi thinh không
anh sẽ bên em với ngọn lửa hồng rực cháy.


Sẽ luôn bên em, sẽ luôn là như vậy
Ngày gặp lại, hãy là những câu thơ mát ngọt
phải không em!


11 nhận xét:

  1. Lang thang ...lạc vào nhà bạn! Ta làm quen nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Nguyên, rất hân hạnh được làm quen với bạn, tôi đã để lại lời comment bên Blog của bạn, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, mời bạn cứ tự nhiên đọc, tôi thích làm thơ và hy vọng bạn sẽ thích những vần thơ vườn nhà này.

      Xóa
  2. Yêu thương ơi, xin gửi lại dáng hình quen
    trong tiềm thức dường như quay trở lại
    Về đi em, với con đường xa ngái
    có phút nào bỗng thấy giá băng, lạnh cõi lòng
    Em hãy gọi tên anh giữa vời vợi thinh không
    anh sẽ bên em với ngọn lửa hồng rực cháy
    sẽ luôn bên em, sẽ luôn là như vậy
    Ngày gặp lại
    sẽ là những câu thơ mát ngọt phải không em!
    ----------------------------------------------
    Hay quá anh ạ! Em nghĩ anh là nhà thơ, có đúng thế không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh là lính, là cựu quân nhân, anh đã " chào " em rồi mà !!! :) Nhưng nói theo cách nào đó, anh là "nhà thơ", anh làm thơ cho người thân, bạn bè và người...tình :)) được Cô giáoThủy khen là anh mãn nguyện lắm rồi, chúc vui nhé em!

      Xóa
  3. Biết nói gì đây chỉ những vần thơ anh xin gửi tặng ....Cả tiếng đàn theo mỗi nhịp của câu ....
    HN đang được thưởng thức một bản giao hưởng thật tuyệt vời anh ạ, cả nhạc và thơ ấy . Em cám ơn anh .

    Trả lờiXóa
  4. NH thích nghe Mozart hả em, bản concerto No20 của Mozart cũng tuyệt vời em nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ đúng ạ ,vì nghe đủ thể loại thấy thích hơn dù em không đủ trình độ để thưởng thức .
      HN chúc anh chiều vui .

      Xóa
  5. Biết nói gì khi tình vào hoang phế
    Anh ra đi đường cũ rêu phủ phong
    Câu thương yêu nặng trĩu trong đáy lòng
    Mà anh cứ dặm trường xa mờ mịt ....................
    ...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Trần Minh Lê, cám ơn bạn vì một họa thơ đầy tâm trạng, chúng ta có biết nhau không nhỉ? nghe tên bạn rất quen, nhưng xin lỗi vì tôi viết blog nhưng ít tiếp xúc rông rãi, được bạn quá bộ ghé thăm tôi rất vui, hy vọng chúng ta cùng trao đổi văn thơ nhé.

      Xóa
  6. HN đến thăm và xin chúc gia đình ấm áp cuối tuần .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng à, những ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân nhé em.

      Xóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment