Trang

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

Con về thăm mẹ cuối năm


*
con về thăm mẹ cuối năm
làng quê quạnh quẽ..lăn tăn mưa đồng
đường xa gió lạnh cuối đông
con thương nấm mộ mẹ nằm cô đơn

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

THÁNG BẢY

*

Tháng bảy, miền trung trời cao trong xanh
nắng như lửa cháy trên những nhành phượng đỏ.
Anh đưa em về..viếng thăm thành cổ
Quảng trị anh hùng..lịch sử lưu danh.

Tám mốt ngày đêm chốt giữ cổ thành
máu chiến sỹ thấm trong màu gạch đỏ
ngàn thân lính vùi thân bên thành cổ
dưới chân mình..hoa cỏ mãi tươi xanh

Vì còn yêu..

 *

Vì còn yêu..nên không biết thời gian sẽ từng ngày ngắn lại
vì ta còn yêu
nên cảm xúc thơ ca vẫn còn rung lên mãi
vì thế gian còn yêu nên tiếng chuông tình ái
còn vang lên..dẫu tê tái sợi tơ lòng..

Phật đàn

 *

Phật đàn nghìn mắt nghìn tay
mắt nào nhìn thấy đắng cay nhân tình
tay nào độ khắp chúng sinh
trời xanh cao lắm..vô minh thường gần.
Đầu xuân vãng cảnh phong vân
bình an chốn ấy cho thân nhẹ nhàng
tục trần dạo bước nhân gian
tưởng mình lạc chốn hoa vàng động tiên
tỉnh ra..qua một giấc thiền
giật mình..một tiếng chim quyên..gọi bầy
Nào ai tỉnh..nào ai say
trần gian vẫn vậy, vơi đầy nắng mưa..

CHIỀU CUỐI NĂM

 

*
Chiều ba mươi tết lịch âm
xung quanh vắng lặng như xuân quên về
"Giấy rách phải giữ lấy lề"
người muốn khỏe mạnh phải mê luyện rèn
mặc trời rét đậm..ho hen
ta đi thể dục, lối quen hàng ngày
mặc cho gió thổi lá bay
mưa phùn gió bấc mặt mày buốt run
vừa đi thơ vẫn ùn ùn
mấy câu lục bát bùm bùm tuôn ra.
Mong cho tết nhất mọi nhà
an vui sum họp miền xa miền gần
Vượt qua dịch dã..để xuân
bình yên đầm ấm muôn phần hơn xưa.

Đêm buồn..


*
ngắm trời nghiêng về góc phố
ánh trăng len qua cửa sổ
xốn xang..những muốn làm thơ
lòng buồn..dường như tim vỡ
trăng buồn..người thêm ngẩn ngơ.
đâu rồi..chị Hằng cây Quế
đâu rồi..ngày tràn ý thơ
ngổn ngang những duyên cùng nợ
ai hay thơ chỉ là thơ..
Thương đời ồn ào kẻ chợ
thương người tranh đấu vật vờ
thương trăng..trên cao vời vợi
cuội già một mình bơ vơ
Hằng Nga lạnh lùng cung Quảng
thương mình cho đến bao giờ
hết yêu..hết tình..hết nhớ
Vầng trăng..riêng một ý thơ.
QTĐA

Tiếng rừng bên góc nhỏ


*
Mấy ngày nữa là Tết
trời sương gió não nùng
bóng người đi hiu hắt
gánh đời nặng trĩu lưng
Hoa..thì chẳng thể đừng
nhà nhà đều có cả
cúc..mai..đào, quất quả
rộn ràng với chợ xuân
Một mình ta tần ngần
ngắm đời khoe hoa nở
Bỗng gặp một ông nớ
ngơ ngáo bán hoa đào
Người dân tộc vùng cao
nói không phá rừng đâu lớ
cây nhà trồng mới nở
về xuôi bán kiếm xiền
cho trẻ mua sách vở
vợ tớ thêm tí tiền
có cái tết vui vẻ
Ừ..tui bằng lòng nhé
mua một cành đào rừng
đem về chưng ngày tết
mong đời vui tưng bừng
dù hoa không đẹp lắm
nhưng mộc mạc..thật thương.
Lắng nghe tiếng thiên nhiên
thì thầm bên góc nhỏ
lời bình an nhắc nhở
Vui nhé..mọi cảnh đời.
QTĐA