Trang

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

MỘT SỚM BÌNH YÊN


*
Thu đã qua mà lá vàng chưa rụng
hàng sấu đôi xanh ngát phố Phùng.
em gái nhỏ bên xe hoa tạo dáng
nắng mật ong thả giọt giữa phố đông.

BIỂN QUY NHƠN



*
Sau lưng mình..biển lặng im như ngàn đời vẫn thế
biển chỉ sôi trào khi gió nổi phong ba
không có gió..biển sẽ bình yên như thế
chỉ nắng thôi..cho trời, biển hiền hòa.

HOA TUONG VI


*
Một đóa hoa Tường vi
sớm nay vừa bung nở
và mặt trời..rạng rỡ
cười tươi sau rặng cây

Một ngày mới dâng đầy
những niềm vui nho nhỏ
bình an nghe tiếng gió
thì thầm lời bình minh

Thủ thỉ như tâm tình
của giao hòa trời đất
và ta nghe rất thật
lời thu..vút lên cao.

QTĐA

Hoa muống biển



"..nhiều khi ta muốn
tìm về chốn an bình
một đời phiêu du..."
*
Ngồi lại đây..với loài hoa muống biển
hoa tím nồng nàn bên sóng biển lang thang
để anh kể em nghe về một thuở dọc ngang
đời lính biển..cát vàng và hoa dại.

Ghềnh ráng- Tiên sa



*
Trại phong xưa Quy hòa
nay là vùng du lịch
bình yên..khu di tích
với mộ Hàn thi nhân

NHỨNG VẦN THƠ CÕI TẠM



*
Hơn nửa đời người..mãi đi tìm điều gì đó tinh khôi
một hồn thơ chơi vơi..hay những niềm tin tươi mới
trái tim yêu thương đang dường như rất vội
hối hả đi tìm thương ái kiếp trần gian

CHƯA NGỦ ĐƯỢC



*
Nửa đêm rồi vẫn thức
không ngủ được..chẳng biết vì sao
hay là tại nỗi nhớ cồn cào..
hay là tại trời cao lung linh sáng
những vì sao trốn trong mây..lãng bãng
tìm sợi tơ trời..dệt lụa ái ân
Hay là ai kia đang ở thật gần
trên mạng ảo đèn xanh nhấp nháy
biết vậy mà ngại ngùng..như thấy xa xa

TƯỜNG VI TÍM


*
Những đóa hoa Tường vi
mỗi thu về mới nở
sớm nay..chợt bỡ ngỡ
vườn nhà nở đầy hoa
Có gì như rất lạ
em chỉ nở mùa Ngâu
với mây xám ngang đầu
và nắng, mưa bất chợt
Mùa lá rơi..rất buồn
vì thơ thường nói thế
ai đi trong hoang phế
không chạnh lòng..thương thu..
Sớm..gặp tường vi nở
khoe sắc tím nồng nàn
ta thấy lòng bình an
dẫu thu tàn..hoa vẫn
nở.
QTĐA

SỚM THU BÌNH YÊN


*
Sớm thu thật bình yên
bên vỉa hè quán nhỏ
thảnh thơi ngồi đón gió
từ Thuyền quang bay về
tí tách..giọt cà phê
hương thầm rơi..lách tách
Sống chậm lại thôi nhỉ
tóc đã bạc phơ rồi
ngồi đây..mà thầm nghĩ
tìm trong thời gian trôi
thì thôi..hết tranh đấu
kệ người ta yêu nhau
nhường người ta khoe mẽ
mình vui và thật khỏe
thế là đời yên vui.

QTĐA

DỪNG CHÂN CHỐN CŨ


*
Mình ngồi lại đây..nhớ lại ngày xa lắc
công viên buồn, lá rụng kín chiều đông
cây lá xanh xanh cho má em hồng
dẫu thời gian..tóc hai đứa mình bạc trắng.

Công viên mơ màng trong dãi dầu năm tháng
ghế đá nào..ngày ấy yêu em
đêm thu vắng..trăng vàng soi bóng nước
và tình yêu mình..từ đấy nhân lên.

Chốn cũ dừng chân..sáng chủ nhật êm đềm
bình yên quá..cho những tháng năm còn lại
nhìn những bước chân vững vàng con cái
ta thêm yêu đời..yêu mãi hương quê.

QTĐA

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

CHIỀU NGHIÊNG GIÓ

 *

Và anh..và em..và những bông phong lan đỏ
ta về lại lối xưa..một chiều nghiêng gió
Hà nội mùa đông êm ả nước sông Hồng
dòng chảy nhẹ nhàng kể về một thời bình lặng
an lành..hạnh phúc những sớm mai.
Để những ý thơ vẫn mãi ngân dài
như những bản trường ca về tình yêu bất tận.

HÀ NỘI.. ĐẾN ĐỂ YÊU


*
Hà nội..em ơi.. "đến để yêu"
Hà nội mùa thu nói nhiều lời hơn thế
hồ Gươm sớm nay bồi hồi câu chuyện kể
vì sao người đi xa cứ mải miết tìm về

Có một điều gì như là đam mê
chỉ một bóng mây trời cũng òa lên nỗi nhớ
ơi mặt nước hồ Gươm lăn tăn sóng vỗ
còn giữ lại không...hình bóng tháng năm xưa

Hà nội mùa này mưa..rồi lại mưa
thì cứ đến để yêu..nào có ai biết được
mình ta đi bên người tình đã trăm năm hẹn ước
cho những tháng năm an bình..Hà nội ngàn đời..không đến vẫn mãi yêu.

QTDA

CHO THƠ THÊM NHÂN ÁI





*
Đã thật lâu lại có một chiều lang thang
trong ảm đạm sương thu..mờ ngõ phố
bất chợt..mùi hương quen trong nỗi nhớ
kìa..bông sữa đầu mùa thoảng gió bay bay

Tháng mười rồi ư..sao mưa bụi dâng đầy
mưa rồi nắng..ngày tháng mười ngắn lắm
như một cuộc tình cứ ngỡ là say đắm
như hương sữa được mấy ngày..nồng lắm..rồi tan phai.

Ngỡ ngàng ta đi trong đêm thật dài
bỗng chợt nhớ..ngày mai thêm tuổi mới
và chợt vui bởi mình không mong đợi
mà ngày sinh ra..có sẵn hoa sữa bên mình.

Thêm một lần thấu lẽ sống nhân sinh
thêm năm tháng cho thơ thêm nhân ái
Và dẫu biết chẳng có gì còn mãi
vẫn ngàn lần chúc phúc đến nhân gian.

QTĐA