Trang

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

VỀ SÔNG CẦU



*

Đôi khi cần hâm lại
mặn nồng..ái ân xưa
Cháu con đã đầy đàn
thanh xuân tàn quá nửa
thời nồng nàn hương lửa
có nhạt..theo tháng năm..
Tình chỉ là phù vân
đổi thay như mầu áo
chỉ còn anh và em
qua tháng năm giông bão
là bình an lắng sâu
Đưa em về sông Cầu
Quy nhơn..ghềnh đá đĩa
nghe sóng chiều thủ thỉ
bản tình ca thiên thu.

QTĐA

ĐƯA EM VỀ THĂM THÁP NHẠN


"..Anh còn nợ em, chim về núi nhạn, trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm.." trích ca từ

*
Khúc hát quen..ngân nga ngày trở lại
anh đưa em về thăm núi Nhạn chiều mưa
trời chưa đêm, tháp nhạn đã mờ
con chim nhạn chao cánh về tổ ấm.
Ai còn nợ ai..những mối tình sâu đậm
để hôm nay ta về nghe khắc khoải vương mang
Nhạc sỹ vương tình cho kiếp phận đa đoan
chiều núi nhạn ta thêm hoài nhớ
Những cảm xúc vu vơ..trăn trở
bên tháp cổ mặc trầm..vĩnh cửu thời gian
để ta biết rằng hạnh phúc trần gian
là phải biết yêu thương và nhân ái.

QTĐA


BÌNH AN SỐNG


*

Sau lưng mình..biển lặng im như ngàn đời vẫn thế
biển chỉ sôi trào khi gió nổi phong ba
không có gió..biển sẽ bình yên như thế
chỉ nắng thôi..cho trời, biển hiền hòa.
Ta về đây..với mênh mang biển rộng
xanh xanh trời, xanh xanh biển quê hương
nghe rì rào, xao động những cành dương
vẫn như đợi thơ Hàn viết thêm vầng trăng cũ
Có một trái tim..kết bằng tre héo úa
mà ngồi lên..ngỡ hạnh phúc tràn đầy
biển quê mình..đẹp quá chiều nay
để có những nụ cười trong một thời bình an sống.

QTĐA

HOA TÍM NGÀY XƯA


"..nhiều khi ta muốn
tìm về chốn an bình
một đời phiêu du..." trích ca từ
*

Ngồi lại đây..với loài hoa muống biển
hoa tím nồng nàn bên sóng biển lang thang
để anh kể em nghe về một thuở dọc ngang
đời lính biển..cát vàng và hoa dại.
Có một thời..cứ đi và đi mãi
đâu biết ngày dừng lại bước phiêu du
đảo biên cương còn đó bóng giặc thù
đồng đội anh còn chắc tay bên súng thép.
Vẫn mãi trong anh là những ngày sống đẹp
với loài hoa tím dại biển quê mình
hoa vẫn nở ngày bình yên trở lại
cho ta tìm về...nhớ mãi tuổi thanh xuân.

QTĐA

THĂM QUY HÒA

*

Trại phong xưa Quy hòa
nay là vùng du lịch
bình yên..khu di tích
với mộ Hàn thi nhân
Sải bước chân phong trần
tìm về nơi trăng vỡ
tìm về nơi duyên nợ
Hàn bán trăng..làm thơ
Nghiêng nghiêng nhành dương liễu
ngó lên..chẳng thấy gì
đâu trăng nằm sóng soãi
đâu..khuôn vàng dưới đáy khe
Chỉ nghe gió khe khẽ
thì thầm...đời làm thơ
hận tình và duyên nợ
vương mang..để làm gì..

QTĐA: Một lần về Ghềnh ráng- Tiên sa. Trại phong Quy hòa






TƯỜNG VI MÙA NGÂU

*

Những đóa hoa Tường vi
mỗi thu về mới nở
sớm nay..chợt bỡ ngỡ
vườn nhà nở đầy hoa
Có gì như rất lạ
em chỉ nở mùa Ngâu
với mây xám ngang đầu
và nắng, mưa bất chợt
Mùa lá rơi..rất buồn
vì thơ thường nói thế
ai đi trong hoang phế
không chạnh lòng..thương thu..
Sớm..gặp tường vi nở
khoe sắc tím nồng nàn
ta thấy lòng bình an
dẫu thu tàn..hoa vẫn
nở.

QTĐA

BÌNH YÊN

*

Sớm thu thật bình yên
bên vỉa hè quán nhỏ
thảnh thơi ngồi đón gió
từ Thuyền quang bay về
tí tách..giọt cà phê
hương thầm rơi..lách tách
Sống chậm lại thôi nhỉ
tóc đã bạc phơ rồi
ngồi đây..mà thầm nghĩ
tìm trong thời gian trôi
thì thôi..hết tranh đấu
kệ người ta yêu nhau
nhường người ta khoe mẽ
mình vui và thật khỏe
thế là đời yên vui.

QTĐA

HOA CUỐI HẠ

*
Yêu thế nhỉ..sự dịu dàng của những bông hoa chiều tím
bên góc đường em khoe sắc kiêu sa
trong lặng lẽ bình minh..dáng bé nhỏ hiền hòa
mà tươi mát cả không gian mùa cuối hạ.
Cứ khoe sắc đi em..nhưng xin đừng vội vã
đắp phấn son dối trá với người đời
chiều tàn phai..ai người thương hoa rụng
ngắm cánh tàn tơi tả lá rụng rơi
Có một lão ẩu già...đi trong chơi vơi
hồn thơ vét chỉ còn bây nhiêu đó
một lần yêu hoa hay một lần yêu cỏ
mà thương thầm..hoa dại cuối đường thu.

QTĐA

CỎ XANH HOA VÀNG

*

Ở nơi ấy cỏ xanh rất xanh
và hoa vàng thì vàng hơn đời thực
Gió đưa mây về..một chiều thu rạo rực
bầu trời xanh sương trắng đến bồng bềnh
mây như vẽ lên nền trời những sắc mầu kiều diễm
mà gió vẫn vô tình bay về nơi đỏ thắm hoàng hôn...
Chỉ những nụ cười nở giữa chiều hôm
là nói mãi về những điều rất thật.


QTDA