Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Hội làng

*
Anh về
thăm hội quê em
Nghe câu quan họ, ngỡ quên đường về.
Liền anh
đi tắt lối đê
để cho liền chị

mải mê đi tìm.
Trống hội, trống hội thậm thình
đứng giữa cô mình anh thấy ngơ ngơ.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Nghe hát như cánh vạc bay.

"....Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi... ' tcs

*
Lời nhạc Trịnh buồn vương mắt biếc
đọc thơ em càng lạnh lòng đau
những phút chạnh lòng
cô quạnh
đêm thâu
thương em lạnh
trời Sài gòn đổi gió.

Có những phút chạnh lòng nhìn người qua phố
tay trong tay, em tự nắm tay mình
anh lặng thầm
nhớ ánh mắt em, thương nỗi nhớ dấu tình vào gối ướt
giá như nhỉ giá như rằng được
về bên em dù chỉ phút mộng mơ
Người tình ơi
anh viết vần thơ
trong khắc khoải yêu mà lòng đau như cắt
nghe dìu dặt
tiếng lòng ai trong khúc nhạc yêu thương
cánh vạc nào
bay về chốn vô thường
vai em gầy guộc nhỏ
cô đơn cô đơn!!!

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Bối rối


*
Xuân.
lên chùa
tìm một chút tâm an
Hương khói lặng
Phật đường
lốc cốc mõ
Kinh bát nhã, rì rầm
bên góc nhỏ
bóng tóc mây
lặng lẽ
cuối cửa thiền.

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Lặng lẽ - một tiếng thơ

*
Anh đã từng một thời làm thơ chiến tranh.
Túi áo ngực luôn có cây bút chì và quyển sổ,
đầu súng thép luôn có hoa dại nở.
Gian khổ, đạn bom, đâu dập tắt được hồn thơ.

Có những đêm hành quân, ngủ gục giữa bụi bờ
trong mưa bụi, thẫm đen đêm vào trận
vẫn dường như có những niềm vương vấn
mơ thật nhiều về những áng mây xa.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Viếng Mộ Cha


*
Sớm Xuân nay, thăm cha già dưới mộ
Hương khói mặc trầm, sương sớm nhẹ giăng giăng.
Một cõi tâm linh, u tịch, nắng Vĩnh Hằng.
dường như thế, đợi bên trời vương mây trắng.

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Thêm một mùa hoa Đào



"....Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Cho tôi bớt mơ mộng....." *

Chiều chiều tìm em tôi
nơi xa xa.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Cánh hoa Đào rơi

*
Một đời người
phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi!
Một đời người
phải rơi bao nhiêu lệ
thì trái tim mới thôi tan vỡ?

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Về Thăm Mẹ


*
Về thăm mẹ, chiều quê, đồng tĩnh lặng
Mẹ một mình, hoang vắng, lạnh lùng Đông
nấm mộ cô đơn, lặng ngắt đến nao lòng
quặn thắt nỗi đau, nhớ làm sao đời mẹ.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Hà nội chiều nay, rả rích mưa rơi

*
Anh đã từng mơ 
một ngày hợp hôn
sánh bước bên nhau ta về 
xây tổ ấm
được đắm đuối 
bên ánh mắt nhìn sâu thẳm
bếp lửa hồng tươi, 
nồng ấm tình ta.

Một nhành hoa Anh túc

*
M
ột nhành hoa Anh túc
Cô đơn, và kiêu sa

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

ĐI QUA MÙA GIÓ ĐỔI



  Thời tiết mấy hôm trước còn đẹp lắm, nắng mùa Đông rực rỡ và ấm áp, hứa hẹn thật nhiều điều tốt đẹp cho một mùa Xuân mới ở phía trước.
Sáng nay nghe se lạnh, gió mùa đông bắc về, thấm ướt những con tim đa cảm. Thường thôi, vì biết là trời sinh ra thế, cuộc đời là thế, dù là thế vẫn làm cho ta chạnh lòng.

*
Thôi nhé, thì thôi, gió qua đường
Lạnh lùng, cơn gió cuối mùa đông
người đi trong phố, ta ngoài phố
quá mù ra mưa, chật chội lòng.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Ngắm trăng



*
m roài, 

phải nằm một chỗ
Ngó trăng
len qua cửa sổ
xao lòng, vẫn muốn làm thơ
tim buồn,
dường như muốn vỡ
trăng buồn,
người cũng ngẩn ngơ.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Chiếc lá bàng rơi


*
Anh sẽ về tìm chiếc lá bàng rơi
trong sâu thẳm thuở học trò xa lắm
Lá rơi sân trường, mảnh mai sợi nắng
cơn gió chiều đông vờn nhẹ tóc ai bay.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Con mắt lá răm


Nhãn trung hữu thủy  - cổ ngôn
*

Mẹ cho con mắt lá răm
Cha cho em trắng hàm răng ngọc ngà
trời cho mềm mại làn da
Con cho em những nụ hoa đượm tình