Trang

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

NHƯ MÀU MÁU CON TIM.


*
"Mầu hoa phượng thắm như máu con tim..."
Còn nhớ không em.. một ngày xao xuyến
hoàng hôn vàng óng ả mặt hồ Tây.
mình đưa nhau đi trong lả tả rơi đầy
cánh phượng mỏng gọi Hạ vào lối mộng.
Và sen hồng như môi em..ấm nóng
ngọt đến đắng lòng..
chén nhỏ trà đêm.
Chiều qua anh đi..nỗi nhớ dày thêm
về một thời chỉ còn trong ký ức
hoa phương đỏ với những ngày rạo rực
khúc nhạc đêm hè
cháy mãi máu con tim.

QTĐA

NHẶT LÊN CÁNH HOÀNG YẾN RỤNG



" Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn.."

*
Hoàng yến nở..trải dài con đường nắng
sắc vàng tươi..óng ả với gương hồ
con sóng lăn dài, quấn quít gió ven đô
lặng lẽ người đi trong mây chiều pha sắc tím.
Không phải gió..mà vỉa hè phủ kín
cánh hoa rơi..tàn tạ dưới chân người
ai đó nỡ..lòng nào vươn tay hái
sao không xót lòng..thương bông nhỏ xinh tươi.
Ta làm kẻ qua đường..nâng lên cánh hoa rơi
mà thương tiếc cho một đời hoa mộng
say trong thơ...dạt dào muôn trùng sóng.
dâng cho đời..cháy bỏng máu tim yêu.

QTĐA

HOÀNG HÔN CÔ ĐƠN



*

Hoàng hôn như rất vội
đem mưa về phố xa.
Ngoại ô chiều mùa hạ
oi nồng lối người qua
cánh bằng lăng rụng xuống
tím..đến se lòng người.
Từng hạt nhỏ...rơi rơi
mưa chiều vương ánh mắt
đâu đây làn gió mát
sao ta phải bận lòng.
Trốn vào khoảng hư không
trốn vào miền tĩnh lặng
trốn tiếng thơ xa vắng
người ơi
...đừng dỗi hờn.
Lắng nghe tiếng cô đơn
con thuyền ngoài biển vắng
một mình ta...trĩu nặng
mối ân tình
..riêng mang.

QTĐA

HOA ĐỜI


*
Dịu dàng
hé nụ tầm Xuân.
tấm lưng trần thế...tần ngần người đi.
Quanh em
gió hát thầm thì
đào hoa phai sắc..cầm kỳ xôn xao
vẳng nghe như tiếng thì thào
Xuân qua..Hạ đến..Thu vào cận Đông
bốn mùa xoay chuyển mặc lòng
Hoa đời
em mãi trẻ trung giữa đời
Lụa là thả xuống..lả lơi
tình xuân đã kín
hoa đời...mãi yêu.

QTĐA

CHIỀU THÁNG NĂM


*
Ghé thăm đường sấu đôi
qua thu rồi..vẫn rụng
lá sấu vàng trong nắng
quấn quít chân người đi.
Nghe hàng cây thầm thì
lời mong manh của gió
có người em gái nhỏ
bâng khuâng nhìn lá rơi.
Ta đứng lại bên đời
thản nhiên cùng cây cỏ
tách cà phê nho nhỏ
thấm vị đắng tình người
Thấm vị ngọt lả lơi
chiều nao trong ký ức
Ôi...một thời rạo rực
sao mà nỡ đành quên.
Lá rơi..lá vẫn rơi thật êm
vỉa hè vương làn gió
nhớ một thời hoa đỏ
đường xưa rực mầu cờ
Tháng năm..đượm ý thơ
để người đi trong nắng
mơ thấy mình thầm lặng
yêu một mùa lá rơi.

QTĐA

KHOẢNG LẶNG THÁNG TƯ



*
Hoàng hôn nào cũng đẹp
khi mặt trời chiếu tỏa những tia nắng cuối cùng
những ánh hồng ấm áp giữa không trung.
tàn phai đấy mà tươi trẻ cũng bắt đầu từ đấy.
Dường như có điều gì từ bầu trời mây
trong ráng đỏ có trái tim mầu trắng
chỉ mình ta giữa không gian tĩnh lặng
thấy một tình yêu của thiên giới bao la.
Cho loài người..và cho cả riêng ta
ấm áp tình người giữa hoàng hôn sắp tắt
một trái tim nồng nàn với khúc nhạc chiều dìu dặt
ru tình người vào khoảng lặng...tháng tư.

QTĐA

SÁNG BÌNH YÊN.


*
Sáng bình yên bên hồ Hoàn kiếm
ta lắng nghe gió nhẹ chạm mặt hồ
nắng mới về dát vàng phố cổ
hối hả quanh ta những bước chân đi bộ
chỉ có người ngồi thiền yên lặng..nam mô.
Cây Lộc vừng sáng qua vừa nở
những tràng hoa như tràng pháo năm nao.
từng dây rủ bóng in mặt nước
lũ cá ngỡ giọt mưa nhuộm đỏ
vội vàng tranh nhau..lao xao lao xao.
Hoa rụng chiều nay vì gió.
thương những cánh hoa xinh nho nhỏ
lả tả rơi..rơi..đỏ đỏ mặt hồ.
người gom rác chắc là dậy sớm
chạy vòng quanh vớt hết cánh hoa khô.
Lắng nghe tiếng mặt hồ than thở
tiếng buồn rơi theo cánh Lộc vừng rơi.
Người gom rác đâu rồi.

QTĐA

MẶT TRỜI MÙA XUÂN.


*
Đã thấy...tia mặt trời lấp lánh
từ phía hoàng hôn
..rọi sáng những khối nhà
đã thấy xuân về trong mầu xanh cây lá
và những con đường vắng bóng người qua.
Xuân đấy ư..sao hoàng hôn lạnh thế
trống rỗng tâm hồn người ngắm mây xa
đàn chim nhỏ vô tư đến lạ
ríu rít chuyền cành..lay động cả vòm xanh.
Thật tĩnh lặng.. nghe như tiếng nảy mầm của hạt
cây cỏ cựa mình đón tia nắng trong lành
ừ..xuân đến sao lòng mình quạnh vắng.
Chắc mai nắng sẽ về..xuân thắm lại mùa xanh.

QTĐA những ngày buồn mùa dịch 2020

MƯA



*

Đã mưa..lại còn gió
sùi sụt đã mấy ngày
mùa Ngâu từ tháng bảy
dài đến tận hôm nay.
Trời đổ mưa như khóc
hơi sương đọng đan dày
lạnh lùng cành lá biếc
run rẩy..gió chiều lay.
Khách thơ lòng tựa say
trời...sao buồn quá thế
thế nhân dường như..lây
tình..cỗi như nguyệt lão
yêu..cũng đành như mây
mãi bay về phương lạ
một chiều nao hối hả
tan thành miền hư vô.

QTĐA



VỀ NƠI TRĂNG VỠ


*
Anh về
tìm lại nơi trăng vỡ
trăm mảnh hồn hoang dốc đá này
nhành liễu bơ vơ chiều ngưng gió
đợi kẻ bán trăng xuống cùng say.
Tiếng rao ai đó vẫn quanh đây
khắc khoải kêu sương nhạn gọi bầy
từng giọt trăng xưa rơi lả tả
Nguyệt vẫn nằm im mặc gió lay.
Ngó quanh tìm lại nơi xưa ấy
sóng soãi..nàng trăng..nhánh liễu gầy
chỉ thấy thế nhân vui tục lụy
Thi nhân còn mãi ở đâu đây .

QTĐA
Gềnh Ráng 1- 4
Bãi biển và hàng dương liễu trong ảnh tại Quy Hòa - Quy Nhơn, là nơi Hàn mặc tử sống và sáng tác trong những ngày chữa bệnh.

BÊN HOA LOA KÈN


*
Giữa đêm bừng tỉnh giấc
thoảng mùi hương thật hiền.
dịu..mà không nồng gắt
êm đềm tỏa trong đêm.
Đến bên em..bên em
hương thơm tràn lồng ngực
lại một đêm thao thức
với nồng nàn tình em.
Những mùa hoa thân quen
mãi cho tình thổn thức
hương Loa kèn rạo rực
trong mỗi phút giây yêu.
Trái tim già liêu xiêu
bởi mầu hoa trinh trắng
ta bên em..thầm lặng
một khúc ca..dịu dàng.

QTĐA mùa covid2020