Trang

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

NANG ROI TREN CHUM VANG ANH



*
Hà nội tháng ba hiền như một nàng tiên nhỏ
vẫn lang thang..mà dịu dàng cơn gió
thoảng bên hè..đủ khép áo người thương.

Em có về một ngày lạnh..hồ Gươm
đừng quên ngắm tháp rùa cô đơn in bóng nước
một chút tĩnh yên trong dòng đời xuôi ngược
và một chút chuông thiền từ thê húc vọng về.
đủ cho lòng người quên lãng phút tái tê

Hà nội tháng ba..đừng quên lắng nghe
tiếng hạt nắng rơi trên chùm hoa nhỏ
cánh Vàng anh đang khẽ khàng đón gió
cho tháp rùa ngủ yên trong giấc mộng ngàn đời.

CHIEU DANG ROI



*
Ngày mai sẽ rụng hết
chiếc lá vàng chiều nay.
cuộc sống thường là thế
không gì không đổi thay
biết sự đời là thế
sao ta vẫn ngậm ngùi
nhìn tán cây đổi sắc
héo tàn..lòng buồn thiu.
Đôi khi mình đa cảm
bâng khuâng khi gió về
một chút lạnh sót lại
cũng se lòng..tái tê
ngồi đây bên thềm vắng
tự cười mình..quê quê.
Sau lưng mấy bà lão
son phấn đẹp hết chê
lao xao ngồi lại đứng
áo dài như cánh bướm
lượn quanh mấy vườn hồng
Thì tháng ba ngày tám
rủ nhau chụp ảnh mà
Thấy vui cùng các bà
lạc quan và vui sống
vẫn tràn đầy xuân mộng
hơn các lão nhi rồi.
Chúc an bình tất cả
nhé..dù chiều đang rơi.

DOI HOA



*
Có ai đó nói về tro của hoa hồng
ta đứng lại bên hoa mà thấy lòng tiếc nuối
trắng tinh khôi..và mong manh quá đỗi
có ai nỡ lòng..vùi dập đời em

Có một yêu thương trong dĩ vãng êm đềm
âm hưởng những dòng thơ còn đọng bên lối cũ
còn đó vườn xưa mùa hoa vàng kết nụ
hương tỏa tây hồ ngan ngát Ngọc lan.

Sao ta vẫn đứng đây..thương tiếc nắm tro tàn
dẫu là từ tàn tích của hoa hồng để lại
lặng lẽ..ngậm ngùi..tiếc thương còn mãi
xin mãi an bình cho còn lại những đời hoa.

QTĐA

MUA HOA THANG BA



*
Hà nội..có những tháng ba rất hiền
nắng nhè nhẹ dát ánh vàng góc phố
bước thật chậm qua những ngôi nhà cổ
nghe tiếng ngày xưa than thở với rêu phong.

Ta đi trong mùa hoa Hà nội cuối đông
hoa gạo đỏ thắp lửa hồng bóng nước
rực rỡ Vàng anh gọi giai nhân dừng bước
tìm bình an trong sắc trắng Loa kèn.

Nắng mới về cho muôn sắc đua chen
dập dìu hồ Gươm người đi không thể vội
có ánh mắt..như ngập ngừng bối rối
ai tìm ai..mà tím cả trời chiều.

QTĐA

lời thu..vút lên cao.

 *

Một đóa hoa Tường vi
sớm nay vừa bung nở
và mặt trời..rạng rỡ
cười tươi sau rặng cây
Một ngày mới dâng đầy
những niềm vui nho nhỏ
bình an nghe tiếng gió
thì thầm lời bình minh
Thủ thỉ như tâm tình
của giao hòa trời đất
và ta nghe rất thật
lời thu..vút lên cao.
QTĐA
Có thể là hình ảnh về hoa, thiên nhiên và cây
An Châu, Vu Thang Pham và 10 người khác
2 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

YEU THUONG HOA CO



*
Người làm thơ tình..bỗng một ngày câm nín
cạn ý thơ, khô héo những ngôn từ.
dòng cảm xúc..ngày nào như sóng cuộn
hồn thơ ơ hờ.. chìm đắm chốn vô hư.

Không chờ đợi..dòng thời gian mải miết
chảy mãi về phía năm tháng vô biên
còn lại bên ta những ký ức dịu hiền
và yêu ghét trần gian thăng trầm đời sỏi đá.

Ta viết thơ tình làm gì..không có ai hiểu cả
và chính mình..đâu biết viết làm chi
những dòng thơ cứ lặng lẽ thầm thì
muốn nói một chút gì cho tình yêu thương hoa cỏ.

Bông sim tím dại khờ..gặp trong chiều ngưng gió
bâng khuâng dừng chân..lặng ngắm giữa đại ngàn
con chim từ quy hót mãi lời khắc khoải
thương mầu hoa..đâu tím mãi giữa nhân gian.

QTĐA

TINH ANH



*
Có ai đó nói rằng..tình yêu như biển lớn
thật mênh mông và sâu thẳm, rộng dài
dữ dội lắm..như sóng mùa bão tố
như muối biển mặn mòi..muôn kiếp chẳng tan phai.

Ta về biển chiều nay, ngắm con sóng miệt mài
cứ vỗ mãi vào cát vàng bờ đá
kiên nhẫn..nhẹ nhàng, không chút gì hối hả
mà bờ bãi vẫn an lòng, đón nhận sóng ru êm.

Đúng là tình yêu không bờ bến đâu em
như khúc hát ngàn đời về tình yêu của biển
như tình anh..lặng thầm mà vĩnh viễn
dữ dội đến dịu dàng như biển rộng đón mưa đêm.

QTĐA

MUA NANG THANG NAM



*
Tháng năm thì thào lời cơn mưa đầu hạ
những con nắng oi nồng..dường như vội vã
rủ ông mặt trời..hối hả trốn trong mây
nắng..rồi mưa quằn quại đổi thay
trơ tráo và nhanh như người tình trở mặt.
Tháng năm về..chân trời xa ngút mắt
đỏ hoàng hôn bỏng rát áo người đi
đâu đó có những câu thơ..không biết viết để làm gì
một chút giận
một chút hờn
và có khi là oán trách
tháng năm ngồi nghe mưa rơi
tí tách
thương người..thương mình
thương cả nợ trần gian
Xin cho mình lấy một chút bình an
duyên và nợ
tình và thơ..thôi như làn khói biếc
tan đi tan đi như những lời ly biệt
nói chẳng nên lời
trong vô hạn tháng năm.
QTĐA

CHUYEN TINH HOA MUA HA



*
Mỗi hạ về..ấm nồng phượng nở
những con đường rực đỏ sắc hoa thương
Ai không một lần lưu luyến với phố phường
mùa tiễn biệt..xa trường xa lớp
Có những hạ về nhói đau tan hợp
ngắm Bằng lăng tím ngắt nở ven đường
mấy ai biết về chuyện tình nàng Phượng vĩ
cùng chàng Bằng lăng kết nối mối tơ vương.
Một ngày nắng..đưa em về thăm mùa hoa đỏ
nghe gió kể chuyện tình loài hoa nở tháng năm.
xưa thật là xưa có chàng Bằng lăng
yêu tha thiết nàng phượng hồng đằm thắm..
nàng đã có chồng..chàng cũng gia đình êm ấm
bà nguyệt xe duyên gì..cắc cớ.. tình đau.
Duyên không thành..họ hẹn hò nhau
mỗi năm hạ về..một lần gặp gỡ
Tím và Hồng khoe màu rực rỡ
và thiên hạ ngước nhìn..ngưỡng mộ một tình yêu.
Hà nội tháng năm..tím ngắt trời chiều
đưa em về qua Hồ gươm sóng vỗ
sắc tím bằng lăng bên rực hồng phượng nở
nhớ câu chuyện tình..thêm yêu những mùa hoa.
QTĐA