Trang

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

TRỐNG VẮNG

*
C
ó những lúc ta ngồi một mình
buồn vương trong khóe mắt
thấy như cuộc đời
buồn tênh....

Có những lúc hồn thơ chênh vênh
cảm xúc loãng tan vào đêm đen bất tận

Có những lúc thấy lòng mình trống vắng
tự dặn lòng càng phải viết nhiều hơn
viết cho ta, và viết cho những tâm hồn
biết đồng điệu, chân thành không hoa lá.
viết cho người gần, và cả người xa lạ
viết cho yêu thương
cứ mãi ngập tràn....

Viết nữa đi
cho tình yêu bao phủ cả không gian
và tình người
mênh mang
tươi sắc thắm,
Vĩnh viễn hồn thơ
đẹp như màu hoa kia, thầm lặng

dâng cho đời vẻ đẹp của nhân gian

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

NHỚ ĐÊM HÁT HỘI

*
"Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng"
em có về đêm hát hội ấy không ? 

Lúng liếng mắt huyền nghiêng cả dòng sông 
Em hát mời trầu đong đưa vạt áo 
đèn đêm hội lung linh huyền ảo 
Ánh mắt dao cau anh ngỡ chỉ riêng mình

Em đứng một mình em hát: " trúc xinh... "
Anh tìm bờ ao chị hai ra đứng 
lối nọ lối này quai thao nón thúng
gét nón ba tầm che mất nụ cười duyên

"Ngồi tựa mạn thuyền...", em ngồi mạn thuyền
Em hát ý a cây đa em đứng 
em đứng một mình em hát: còn duyên " 
còn duyên buôn nụ bán hoa hết duyên ngồi gốc cây đa đợi chờ..."

Đêm hát hội mình anh lơ ngơ 
Đi tìm mãi vần thơ duyên nợ 
Em hát lại câu ca " người ơi người ở 
người đừng về..." nên nỗi nhớ...nặng lòng nhau.


Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

HỢP TAN.....

*
Hơp rồi tan, tan hợp... nguyệt với tơ
ngỡ sương khói phù du mùa nắng hạ
những cuộc tình dẫu có dài rộng quá
Tận cao xanh mới biết rõ nông sâu.

Những chia ly chẳng thể để lòng đau
từ tro tàn sẽ có lần bùng cháy
dẫu có lúc trái tim ta tan chảy
sẽ có vạn lần rộn rã nhịp yêu thương.

Hỡi những chia xa, trong thế giới vô thường
hãy hy vọng để cuộc đời thêm ấm lại
Và những vần thơ sẽ còn dài mãi
để chia ly chỉ như tan hợp thường tình....

NẮNG LÊN

*
T
iếng gọi của mùa xuân thì thầm, rất khẽ
nên nắng về, thật nhẹ sớm xuân nay
và anh nghe trong gió sớm xuân này
những bàn tay nối ân tình gần lại...

Lời tỏ tình lắng đâu đây...nói mãi
những lời yêu giữa tổ quốc thanh bình
nắng chiều vương, ấm mãi những trái tim
kết đôi lứa mãi trường tồn dân tộc

Một chút bình yên, lung linh ngàn hạt ngọc
Hồ Gươm đón xuân về trong nắng mới reo ca
và anh vẫn thấy mắt em say đắm, hiền hòa
trong sóng nước xuân về muôn sợi nắng....

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

NỬA ĐÊM

*
L
ưng chừng đêm
anh dừng lại bên đường
Hà nội phố trở mình

gió đổi
khắc khoải bước chân, heo may nhức nhối
lối xưa chầm chậm tìm về...


Gío vẫn thì thào
mưa rét lê thê
lời mùa đông … tái tê Lục thủy
em bên mình và thơ reo muôn ý
tên nhau
gọi một lần thành nỗi nhớ thiên thu

Khúc tình buồn anh ru ... em ru
ru giấc ngủ khuê phòng trống vắng
ru lời thơ dấu mình... thầm lặng
lời yêu thương chôn chặt cõi vô hình


lưng chừng đêm
tiếng nhịp đập con tim
phập phồng nỗi nhớ.....

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

MẦU TRO HOA TÍM PHAI

*
Hoa Hồng màu tím phai
giọt sương mai đọng lại
hương tình lắng đâu đây
anh nghe lòng như say...


Chuyện xưa mờ trang viết
tàn tro của hoa hồng
mầu gì? em biết không
mà một người con gái
yêu đến cháy lòng mình
đốt tình thành tiếng hót
của loài chim thơ trinh
đốt tình thành tro lạnh
của loài hoa đượm tình
Ôi sắc hoa tim tím
đốt thành mầu con tim...

Và bây giờ anh biết
tàn tro của hoa hồng
chắc có mầu tím đỏ
Nồng nàn từ tim mình....

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

VỜ NHƯ KHÔNG BIẾT ......

*
V
ờ như không biết ... xuân vừa tới
Chỉ là tờ lịch cuối vừa rơi
Vờ như không biết búp non mới
run run chiếc lá khẽ chào đời

Vờ như không biết đóa hoa tươi
môi hồng hiền dịu một nụ cười
Giọt xuân còn nhớ đông vời vợi
mưa đêm bên thềm thổn thức rơi.

Vờ như không biết
như không biết.
Khúc nhạc lòng ngân giữa đất trời
Tiếng thơ xao xuyến
vườn thơ cũ
Vờ thật đấy ư …
......sao lòng mình chơi vơi

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

LỆ HOA

*
Dù là sẽ phai tàn năm tháng
ôi! một thời 

rực rỡ một đời hoa
Dù một ngày kia 

mưa gió phai nhòa
Em vẫn mãi là đóa hồng đằm thắm

Cứ khóc đi hoa

thế gian còn cay đắng
Giọt sầu bay đi
góp lại những niềm vui

Mưa ướt đường mây... lấp lánh chân trời
Bảy sắc cầu vồng đưa em về lối mộng.