Trang

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

MẦM XANH BÌNH DỊ

*
Thân thương thế, quanh ta có những điều bình dị
Là một sớm trong lành,
chợt gặp một mầm xanh.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

LỜI CỦA ĐÁ


*

Từ hồng hoang, đá sống đời của đá
lặng lẽ kết tinh từ đông kết macma
Mặc ai ngỡ đá lạnh lùng, rắn cứng
Ai biết từng địa tầng sôi sục, tạo kim sa

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Vẫn sẽ còn yêu


*
"...
Đã từ rất lâu anh chưa nói lời yêu
với một người phụ nữ
Không phải vì con tim anh đóng cửa
tự giam mình trong loi lẻ, cô đơn!

Trái tim em

*
Ôi trái tim em
trái tim chân tình,
đầy xúc cảm nhịp buông nồng nàn hạ

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

NẮNG TRONG MƠ


*
Đ
êm qua trong giấc mơ
Anh biến thành hạt nắng
Về bên em, thì thầm
Lời yêu mùa xa vắng.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

DỊU DÀNG - HƯƠNG NGUYỆT QUẾ

*
Sáng mai sớm anh ngỡ ngàng thức dậy.
mùi hương êm, tỏa dịu dưới hiên nhà.
Nhành Nguyệt quế, nhẹ lay, vờn nhịp gió.
dường như bóng em về, trong một giấc mơ xa.

Phía trước là lối rẽ

*
Phía trước là lối rẽ
Là chia ly, hay vẫn bước chung đường
là thờ ơ, hay nhung nhớ, vấn vương
đời là thế, con đường nào cũng thế.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

LỠ HẸN


"...Em đến, Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây,
anh đứng trên cầu, đợi em....." ĐỢI (Vũ Quần Phương)

LỠ HẸN
*
Thềm đá lạnh, cùng anh bâng khuâng đợi
Rong rêu buồn bên bụi phủ thời gian

Hà Nội trong ta

*
V đi em, về tìm lại người xưa
dốc Hàng Than mưa vẫn rơi cuộn trôi kí ức
Yên phụ chiều buồn, ánh đèn mờ đục
bánh cốm Nguyên ninh thơm thảo một thời.

Nước chảy qua cầu



Nghe giữa chợ đời trăng xé đôi
câu thơ ngày ấy
vỡ vụn rồi?
Phố xưa vẫn mái thâm nâu cũ ?
đường xưa
hoa sấu vẫn chưa rơi.?

VỀ VỚI HUẾ

*
Anh về quê em một ngày mưa ngập Huế
Vĩ dạ buồn, lau lách cũng buồn theo
Thương thương thế, con đò chênh chao nước
áo tím mộng mơ, đơn lẻ một mái chèo.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

CHỈ LÀ YÊU

*
Đã lâu rồi không làm thơ tặng em
Tiếng lòng anh cũng dường như chùng lại
những giấc mơ ngày nào, êm ái
ngỡ lặng lẽ tan dần như sương khói hoàng hôn.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Lặng lẽ

*
Anh lắng nghe từng bước chân quen
trên phố vắng em về đêm trăng lạnh
bước nhỏ cô đơn, 
ánh đèn đường sóng sánh
sương đêm buông ướt lạnh vai gầy.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Góc phố, rụng lá thu

*
Anh qua góc phố ngày xưa ấy
Tìm lại dáng em đứng đợi chờ
tường nghiêng, đèn tắt rêu phong lạnh
Vương vấn quanh đây, một vần thơ!

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

TIỄN EM

*
Tiễn em về với nắng
để mưa lại bên anh
Góc đường, cà phê bụi
chỉ còn hai đứa mình.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

XAO XUYẾN


*
Xin cho tôi một lần, được thấy lòng xao xuyến
Vầng trăng khuya, giữa mây trắng lưng trời
rải ánh bạc lên gương hồ lấp lánh
ánh trăng buồn dát ngọc giọt sương rơi.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

BẤT CHỢT - HOA XUYÊN TUYẾT

*
quê anh không có Hoa Xuyên tuyết
và cũng chưa một lần được chiêm ngưỡng dung nhan
Bất chợt sớm nay đón nắng vừa lên
Em rực rỡ khoe mình trong một ngày xuân mới

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

RẠ RƠM

*
Về bên rơm rạ đồng chiều
Để nghe lại tiếng cánh diều vi vu
Rạ rơm, từ những ngày xưa
người từ thành phố vẫn chưa biết rằng
hạt cơm, hạt gạo trắng ngần
là bao công sức người dân cấy cày
Về với Rơm rạ chiều nay
thơm thơm hương lúa, mà say hồn người.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Vui - Buồn

*
"Có nỗi buồn khỏe ra

Có niềm vui chạnh mãi" 
Yến Lan

Niềm vui nào đọng lại
đo, chẳng được tày gang
Chạnh lòng ta mãi vậy
chiều nay, nắng chớm vàng
bao ngày mưa tầm tã,
biết trời có thôi chăng?

Nỗi buồn nào nặng mang
cho lòng ta khỏe lại?
chắc là không, không đâu
niềm tin nào đọng mãi?

Lời yêu, yêu đến thế
ngại ngùng người quay đi
Tình yêu còn để lại
Buồn, Vui để làm gì?

NHỚ EM

*
Sớm nay nhành mai nở hoa
rung rinh bên ngoài cửa sổ
Gió đưa những lời than thở
Nhạc Trịnh ai mở thật buồn.


Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Muốn nghiêng cả vần thơ

liên khúc với
Hong Sen


Hà Nội
Mùa đông năm ấy
Lất phất mưa bay
Heo may luồn qua kẽ ngón tay
Em run run
Lắng nghe tim thổn thức
Bàn tay anh nóng rực
Chở che, ấp ôm
Sưởi ấm niềm tin lạnh giá

Không thể giấu

*
Em giấu hồn thơ vào nỗi niềm trăn trở
giấu cô đơn 

vào cát bụi dại khờ
giấu đường dài
vào dằng dặc đêm mơ
giấu khát vọng giữa phồn hoa đô thị
chỉ có tình yêu là em không thể
giấu vào đâu, những mộng ước khát khao ?

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Giấc mơ hoa

*
Những dòng thơ em như  cánh sáo diều
Bay vi vút trong những chiều mùa hạ
rót vào hồn anh những cơn mưa xối xả
xua tan oi nồng, mát dịu khoảng trời thơ.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Bến Thung Nai


*
Anh theo em về Thung nai
Đường qua xứ Mường xanh lắm
quanh co, đường rừng vắng lặng
ngỡ như Mai châu thật gần.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Có một lần, muốn nghiêng cả vần thơ



Nghe câu dân ca trong chiều lặng bơ vơ
“Giận mà thương”
Có ai hiểu được
Có ai vấn vương
Để những yêu thương
Cứ quẩn quanh trong chiều đông nín gió…( thơ HS)

*
Tiếng thơ ai? Hay nỗi lòng em đó
phảng phất buồn
trong mờ tỏ ý người thơ

hoài niệm ai kia, trong sương khói nhạt mờ
như nức nở
xót thương về quá khứ.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Em sau xe


"...Em ngồi ríu rít ở sau xe
Em nói, lòng anh mãi lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi được có em kề ..."  
    ( Xuân Diệu)

*
Anh lắng nghe chiều, trong đam mê
tiếng của người xưa lại vọng về
đưa nhau qua phố, ai qua phố
mưa bụi nhạt nhòa, em sau xe.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Hoa Gạo đỏ

*
Hà nội mùa này bầu trời xanh lắm
Anh đưa em về thăm hoa Gạo tháng ba
Phố vắng ngày xưa mưa rơi la đà
dừng chân lại, thương giọt mưa đọng trên lá cỏ.

Ngước nhìn trời xanh thắm màu hoa gạo đỏ
một thời xưa, rực cháy tuổi thơ xa
Tháng ba về, rồi lại tháng ba
bông trắng bay xa, qua suốt miền thơ dại.

Em bên anh,chiều nay tìm lại
Hoa gạo quê mình để nhớ sắc Pơ- lang
để nhớ những ngày lửa cháyTrường sơn
máu đồng đội hòa màu hoa chói đỏ.

Đừng trách nhé em, Hà nội ngày mưa gió
anh đưa em về, ướt áo mưa bay
Con đường qua cầu, đường trơn, gió lay
Có hoa gạo đỏ, nở trong lòng anh từ ấy.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Có chứ em


*
Anh sẽ về với Đà lạt mộng mơ
về với nắng nhạt vàng
chiều cao nguyên rì rào rừng thông đổ lá
về với thác Camri, tỉ tê chiều mùa hạ
những vui buồn
thời thiếu nữ chưa xa.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Nếu nỡ đành

*
Nếu nỡ đành cất bước đi xa
nếu con tim
đã không còn vội vã 

đập nồng nàn, 
nhịp yêu hối hả,
máu tim em đã đông cứng lại rồi, thì cứ vậy đi này hỡi người ơi
cứ cất bước về phương trời
em muốn.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Nhành lá non


*
Đi qua chiều mưa bụi
bên đường, một nhành hoa
khẽ khàng từng chiếc lá
đón giọt mưa bay qua

HOA BAN NỞ

Gặp Hoa Ban giữa lòng Hà nội
*
Gặp Hoa Ban giữa lòng Hà nội
Chợt bồi hồi nhớ núi rừng xa.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Khói lam chiều


*
Anh trở lại thành phố
ồn ào, bụi, khói xe
Đêm khuya, trằn trọc nhớ
bản em, ngày anh về.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Nồng nàn



"....Gió đã nói với lá non 
rằng mắt em trong ngần 
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng 
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời 
Còn ta với nồng nàn"
*
Lời ca ấy, 
vang trong không gian
với tiếng đàn quyện trong đêm dài thành phố
như tiếng lòng nhắc nhở
rằng đời yêu như những đóa hoa xinh

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Bồi hồi Mùa Xuân

*
Mùa xuân tới
đất trời như là lạ
sợi nắng hồng,
nghiệt ngã
dệt thảm Xuân.

Hư ảo miền đào nguyên


Đào nguyên mờ sương khói
dịu dàng
mây vờn núi
Lộc non
xanh sắc xuân,
phai phai màu đào cũ
đông tàn
nhớ cố nhân.

Còn một chút vấn vương
thương hoa tàn
héo nụ
vun đầy gốc vườn chiều
Phiêu diêu
trong mơ mộng
có thấy là hư không!!!

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Gió lùa qua


*
Đ
êm không ngủ, nghe gió lùa đầu ngõ
ánh đèn đêm mờ ảo bóng khách thơ
anh thầm lặng dấu mình vào nỗi nhớ
Chợt mơ hồ, một thoáng thấy mưa sa.

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

NẾU...(1)

*
Nếu nỡ đành cất bước đi xa
nếu con tim
đã không còn vội vã
đập nồng nàn, nhịp yêu hối hả,
máu tim em đã đông cứng lại rồi, thì cứ vậy đi này hỡi người ơi
cứ cất bước về phương trời
em muốn.

Gót hồng, hương xoan



*
Hoa xoan rụng trắng đường qua ngõ.
 gót hồng êm nhẹ
 em đến chơi.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Nếu.....(2)

*
Nếu nói lời tạ từ
chắc là đau

đau lắm
mà nếu không nói ra
thì từ trong sâu thẳm, từng nỗi buồn thầm lặng
cứa nát cõi lòng mình
từng nỗi đau âm ỉ, góp tro tàn trong tim.

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Hội làng

*
Anh về
thăm hội quê em
Nghe câu quan họ, ngỡ quên đường về.
Liền anh
đi tắt lối đê
để cho liền chị

mải mê đi tìm.
Trống hội, trống hội thậm thình
đứng giữa cô mình anh thấy ngơ ngơ.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Nghe hát như cánh vạc bay.

"....Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai

Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi... ' tcs

*
Lời nhạc Trịnh buồn vương mắt biếc
đọc thơ em càng lạnh lòng đau
những phút chạnh lòng
cô quạnh
đêm thâu
thương em lạnh
trời Sài gòn đổi gió.

Có những phút chạnh lòng nhìn người qua phố
tay trong tay, em tự nắm tay mình
anh lặng thầm
nhớ ánh mắt em, thương nỗi nhớ dấu tình vào gối ướt
giá như nhỉ giá như rằng được
về bên em dù chỉ phút mộng mơ
Người tình ơi
anh viết vần thơ
trong khắc khoải yêu mà lòng đau như cắt
nghe dìu dặt
tiếng lòng ai trong khúc nhạc yêu thương
cánh vạc nào
bay về chốn vô thường
vai em gầy guộc nhỏ
cô đơn cô đơn!!!

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Bối rối


*
Xuân.
lên chùa
tìm một chút tâm an
Hương khói lặng
Phật đường
lốc cốc mõ
Kinh bát nhã, rì rầm
bên góc nhỏ
bóng tóc mây
lặng lẽ
cuối cửa thiền.

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Lặng lẽ - một tiếng thơ

*
Anh đã từng một thời làm thơ chiến tranh.
Túi áo ngực luôn có cây bút chì và quyển sổ,
đầu súng thép luôn có hoa dại nở.
Gian khổ, đạn bom, đâu dập tắt được hồn thơ.

Có những đêm hành quân, ngủ gục giữa bụi bờ
trong mưa bụi, thẫm đen đêm vào trận
vẫn dường như có những niềm vương vấn
mơ thật nhiều về những áng mây xa.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Viếng Mộ Cha


*
Sớm Xuân nay, thăm cha già dưới mộ
Hương khói mặc trầm, sương sớm nhẹ giăng giăng.
Một cõi tâm linh, u tịch, nắng Vĩnh Hằng.
dường như thế, đợi bên trời vương mây trắng.