Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Bản tình ca lỗi nhịp

Ta hy vọng tìm một mùa sen tím
Tháng sáu ảo huyền,
 lơi lả lá xanh lơ!
Sương Tây Hồ dù  mịt mùng đến thế 
cũng không thể nào
 ủ kín một giấc mơ
*
Người ta bảo đàn ông làm thơ
Khi trái tim anh ta tan vỡ
vì quá yêu một người con gái?

người đàn bà mê mải
với thi ca
không phải vì tình mà vì một điều gì rất khác?


Bình minh tới rải vàng sen Quảng bá
Góc Tây Hồ thơm ngát hương Ngọc Lan
Khách lãng du đắm đuối một cung đàn
Như quên hết thế gian đầy mộng ảo

Tình yêu
là một bản nhạc
được viết bằng hai người khác nhau
Em và anh đang ở hai đầu
bản tổng phổ chông chênh cung Trưởng, Thứ

Từng nốt nhạc tưởng như chan chứa
những giai điệu mượt mà, trầm bổng
du dương
Chỉ một nốt Thăng
bỗng đứt giữa đường
một khúc hát êm đềm viết trên nền nhân ái.

Ta viết vì ai ?
bản tình ca không lời ấy?
Những hợp âm La thứ
hay là Đô trưởng!
hợp âm này nhẹ nhàng
nhưng hợp âm kia chói tai
nhưng cả hai
lại là một
trong hình hài của giọng và tông
Em biết không?

Ta đi tìm chùm Lộc vừng nở sớm
để hy vọng một mùa Thu không có lá vàng bay!
từng bông đỏ rắc đầy hè phố
Cho nắng hè xao xác nhớ heo may!

Ta đang làm khổ nhau
vì những bất đồng.
để anh làm thơ dấu hết nỗi nhớ mong
vào ý chí đàn ông
vốn mềm như sóng
nhưng cũng cứng cỏi trước bão giông.


Biết nói gì trong buổi sáng nay
ta lơ đãng bên sen ngày cuối Hạ
trong dòng người, bon chen và hối hả
Chỉ một người,
 đứng lặng,
 ngắm mây bay



"đừng lẫn lộn giữa thơ với đời thường"


8 nhận xét:

  1. ..".Từng nốt nhạc tưởng như chan chứa
    những giai điệu mượt mà, trầm bổng
    du dương
    Chỉ một nốt Thăng
    bỗng đứt giữa đường
    một khúc hát êm đềm viết trên nền nhân ái..."..Theo em nghĩ nốt thăng sẽ làm tình yêu thăng hoa...trong trường hợp này sẽ là nốt giáng...

    Trả lờiXóa
  2. Âm nhạc cũng có quy luật, nốt Thăng trong thực tế câu nhạc, nếu đặt không đúng chỗ sẽ thành một nốt 'chõi' làm hỏng bản nhạc.
    Trong tình yêu, khi không khống chế được hành vi, đôi lúc cũng có những xử sự giống một nốt Thăng, (hoặc giáng) không đúng chỗ, điều đó làm ta ân hận, đó là trường hợp bài thơ này muốn nói tới.
    Cám ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ, nhưng thật buồn vì không biết bạn là ai!!! :((

    Trả lờiXóa
  3. Xin lỗi , nếu như âm nhạc cũng phải bắt buộc cho nó vào 1 qui luật thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm bất hủ của các nhạc sĩ lừng danh trên thế gian này...

    Trả lờiXóa
  4. Bạn ND không cần xin lỗi sau khi để lại cho anh QT một nỗi buồn. Nhưng bạn đã nói đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gần sáng rồi không chịu ngủ, cứ đi lang thang nói vớ vẩn thế hả ông Tk5.

      Xóa
  5. Sao lời nhận xét chân tình của bạn đọc mà lại bảo là vớ vẩn ?
    Nếu thơ ca, nhạc kịch mà bắt đi vào khuôn khổ, quy luật nào đó thì chỉ còn...Bão tố mà thôi!
    Tớ lang thang không ngủ là cho ươm mầm những áng thơ, ca bất hủ cho sau này đấy bạn ạ. không thể theo một quy luật nào cả.

    Trả lờiXóa
  6. Anh,
    hãy viết bản tình ca trên tông đô trưởng
    hoặc la thứ
    sẽ chẳng có nốt thăng
    hay nốt giáng phũ phàng...
    xé nát trái tim anh ...dành cho em...

    Anh
    hãy viết những vần thơ dịu dàng cháy bỏng...
    những nỗi nhớ mong
    khắc khoải
    vô vọng
    nơi cõi tạm này...
    em đang ngóng trông anh..

    Anh và em ở hai đầu bản nhạc
    hai trái tim cùng nhịp đập tình yêu
    em đã đợi anh qua bao những buổi chiều...
    cả những đêm dài tưởng như vô tận

    Lẽ nào
    kiếp này không thể song tấu...
    bản tình ca số phận
    mà phải chờ đến kiếp sau?

    Trả lờiXóa
  7. Khi những ngón tay ngà ngọc của em
    dịu dàng lướt trên những phím Dương cầm
    những chùm hợp âm
    bắt đầu bằng gam La thứ
    vòng accord quay vòng nhịp nhàng
    như
    mây bay, nước chảy
    Em sẽ nghe thấy
    những giai điệu mượt mà
    của những bản tình ca
    bất tận,
    có cả giai điệu nhớ, giai điệu thương
    và những vấn vương
    của tình yêu đôi lứa.

    Những nốt nhạc của anh
    viết ra từ con tim máu ứa,
    chất chứa căm hờn
    chứa chất
    đau thương
    của những năm tháng qua
    những năm tháng bất thường
    Làm sao anh có thể viết được bản nhạc tình
    êm ái?
    Anh đã qua rồi tuổi xuân mê mải.
    Ngập yêu thương
    và nhung nhớ dâng đầy.
    có những chiều
    xao xác gió heo may
    đợi chờ nhau trong nhớ nhung khắc khoải.

    Anh muốn viết cùng em bản tình ca ngày ấy,
    mà chỉ thấy
    những nốt nhạc lung lay
    chống chếnh, ngập ngừng.
    chỉ chực thoát khỏi vòng tay
    để chắp cánh
    bay
    lên vùng trời lộng gió
    có ánh trăng mờ tỏ
    của tự do!

    Trả lờiXóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment