Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014
Lặng lẽ
*
Người lính già
trầm mặc giữa chiều rơi
mắt ngước nhìn về phía cuối chân trời
nơi có những cánh rừng đỏ xanh loang lổ
những nỗi tiếc thương lòng day dứt nhớ
quặn đau,
khi nghĩ về những người đồng đội.
còn nằm lại đâu đó và biến thành tổ mối
giữa rừng sâu
Day dứt buồn
khi nhớ về những ngày hành quân bước vội
bỏ lại sau lưng góc phố rêu phong
nắng nhạt, lá vàng bay!
Phố và em theo cả những rủi, may.
Day dứt buồn nhớ những ngày rừng già mưa dội
những quả trái phá vô tình
băm nát thịt da của những người lính
cả hai bên chiến tuyến, vô nghĩa tử sinh?
Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014
Anh sẽ về
Viết tặng đồng đội, những chiến sỹ Hải quân thân yêu.
"Nhổ neo ra khơi
đêm nay khi trăng mọc
tầu anh sẽ nhổ neo ra khơi
Tạm biệt em yêu! vẫy chào thành phố cảng thân yêu..." hvt
*
Anh sẽ đi về phía cuối trời chiều
nơi đại dương mênh mông có ngàn trùng sóng vỗ.
những cánh Hải âu chao nghiêng về nỗi nhớ
Về phía em, người anh yêu đang khắc khoải đợi chờ.
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Một thời tuổi thơ tôi: Hà nội
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014
Cuối Hạ
*
Anh viết lại bài thơ cho em
và cho cả những mối tình cách trở.
Mùa cuối Hạ không còn hoa tím nở
để anh hái sắc hoa ân tình cài lên tóc em.
Anh viết lại bài thơ cho em
và cho cả những mối tình cách trở.
Mùa cuối Hạ không còn hoa tím nở
để anh hái sắc hoa ân tình cài lên tóc em.
Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014
DỆT TẦM XUÂN
“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!..." Ka dao VN
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!..." Ka dao VN
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
Nhớ ....
*
Có nỗi nhớ không thể viết bằng thơ.
không thể đếm đong bằng chiều dài con số.
Nỗi nhớ em như triền miên sóng vỗ.
Dào dạt xô bờ quằn quại dứt day.
Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014
Sắc màu thi thơ
*
Có những lúc ngồi kề bên nhau
em tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi
làn môi mềm, ngọt ngào giọng nói:
" thơ ….có màu không anh? "
Có những lúc ngồi kề bên nhau
em tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi
làn môi mềm, ngọt ngào giọng nói:
" thơ ….có màu không anh? "
Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014
Lại nghe khúc Qua cầu
bâng quơ,
khúc hát qua cầu
*
Câu hát cũ cho yêu thương ngày mới
Nón ba tầm sao em không đội
quan họ qua cầu để lại khúc giao duyên.
Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014
Hương Mộc Lan
Vịnh Mộc Lan
*
Anh biết vì sao em yêu hoa Quế
loài hoa đơn sơ mà ấm áp, nồng nàn
Hương lắng dịu trong tay em mềm mại
để sáng nay, anh nghe gió thở than!
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014
Đồng chiều
Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014
Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014
Vũ điệu tuổi thơ
*
Ai không có một thời để nhớ?
Tuổi thơ tôi, trong vắt ước mơ xanh
dòng sông quê hương mát ngọt, trong lành
trong nỗi nhớ, có những mùa Hạ cháy.
Tuổi thơ tôi, trong vắt ước mơ xanh
dòng sông quê hương mát ngọt, trong lành
trong nỗi nhớ, có những mùa Hạ cháy.
Ngày sau sỏi đá
"...Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
Ca từ Trịnh Công Sơn
*
Ngày sau ư? ôi cuộc đời sỏi đá!
Đợi đến bao giờ một kiếp sống nhân gian
Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014
Vịnh Tử đằng
Hoa Tử Đằng
Đôi khi anh cố tình quên
Làm như mình là người ngố.
Đôi khi, giọt mưa ngang phố
Chát mặn như vị biển khơi
Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014
LỜI RU ĐÊM HẠ
*
Ngủ đi em với những giấc mơ hồng..anh sẽ ru em trong giấc nồng đêm Hạ
lời ru dịu êm như cơn mưa giữa trưa hè oi ả
gọi những giấc mơ về thổn thức, đam mê
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014
Trống rỗng
![]() |
| BoyTinh tinh : "Tình yêu chẳng phải của riêng của con người, em nhỉ?" |
Bạn ơi thơ chỉ là thơ
Ngổn ngang câu chữ, lơ mơ tơ lòng.
Thơ từ lõng bõng tầng không
rơi rơi từng hạt xuống đồng hạn, khô
rơi rơi từng hạt xuống đồng hạn, khô
điên điên, với lại mơ mơ
cho đời"Khoai, lúa" chật no bụng người.
Riêng mình một kiếp rong chơi
Nay xin một phút chơi vơi với tình.
Nay xin một phút chơi vơi với tình.
nhặt chiếc lá rơi, giữa tim mình
bơ vơ đá chiếc ống bơ, bên hè.
Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014
Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014
Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014
Cánh hoa Bằng lăng rơi
Chiều xưa ra phố một mình
Gặp Bằng lăng tím rung rinh đầu hè
Bâng khuâng, rền rĩ tiếng ve
chạnh lòng, một cánh hoa nhè nhẹ rơi
Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014
Mưa
Cơn mưa giông bất chợt
rót vào chiều hạ vàng
có nỗi đau thầm lặng
góp vào hạt mưa rơi
nhớ nụ hôn vồi vội
thương mắt buồn em tôi
giận mình như con rối
nói những lời lôi thôi.
mai xa em thì nhớ
mưa ướt tình anh rồi
ướt cả câu thơ cạn
sao mưa chiều vẫn rơi
ướt đầm trời Hà nội
mắt ướt vì mưa thôi !!!
rót vào chiều hạ vàng
có nỗi đau thầm lặng
góp vào hạt mưa rơi
nhớ nụ hôn vồi vội
thương mắt buồn em tôi
giận mình như con rối
nói những lời lôi thôi.
mai xa em thì nhớ
mưa ướt tình anh rồi
ướt cả câu thơ cạn
sao mưa chiều vẫn rơi
ướt đầm trời Hà nội
mắt ướt vì mưa thôi !!!
Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014
Video clips : Lá thư từ đảo xa -
Tình đảo xa
Bài thơ " Lá thư từ đảo xa" lúc ban đầu chính là ca từ của bản nhạc "Tình đảo xa", mình viết tặng đồng đội tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 và các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo của Tổ quốc, đứng trước nạn ngoại xâm, hơn bao giờ hết, tình cảm của những chiến sỹ đang đứng trên tuyến đầu bảo vệ đất nước rất đáng được trân trọng, mỗi bài thơ, mỗi câu ca tiếng hát đều góp phần động viên, khích lệ các chiến sỹ quân đội vững vàng đấu tranh với kẻ thù.
Với mục đích ấy, xin gửi tặng các chiến sỹ đang ở tuyến đầu chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước bài hát:
" LÁ THƯ TỪ ĐẢO XA"
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014
Tình yêu lính đảo
Lá thư từ đảo xa
*
Anh gửi cho em từ miền san hô
những lời tự tình đắm say của biển.
mang theo cả tình anh,
tình người lính đảo giữa trùng khơi bao la.
Gửi về em tình yêu thương,
tha thiết không phai nhòa
Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014
NẮNG NGANG QUA
Như nắng qua bầu trời
em ngang qua đời tôi
như một làn gió thoảng
hay là hoa ngập nắng ?
Sắc mầu em thầm lặng
không xanh tím vàng hồng
giữa cuộc đời đen bạc
em có là hư không?
Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
Aznavour với tình ca bolero
Tình ca bolero : Aznavour thuần phục định mệnh
70 năm tay nghề, 90 năm tuổi đời. Ít có ca sĩ nào mà lại có sự nghiệp lâu dài bền vững như Charles Aznavour. Vào tháng Năm năm 2014, nam danh ca người Pháp gốc Armenia ăn mừng sinh nhật 90 tuổi có lẽ là trên sân khấu với khán giả hâm mộ, vì hiện giờ ông đang thực hiện một vòng lưu diễn quốc tế : từ Israel đến Liban, từ thủ đô Roma sang tận Ba Lan.
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014
Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014
Vẽ cho những kiếp NGƯỜI dáng đứng thẳng băng
*
Người họa sỹ trầm ngâm bên giá vẽ
vầng trán cao, lặng lẽ, tóc bạc bay
Dáng đăm chiêu, ánh mắt thoáng vơi đầy.
Cây cọ nhỏ nằm yên trong tay nắm
Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014
Trầu - Cau - Em - Miền cổ tích?
Nhà em có một vườn trầu..." Nguyễn Tiến
*
Đi tìm lại dấu xưa mờ kí ức
Áo nâu em, đôi tám mộng mơ.
Giàn trầu không buông lá thẫn thờ
cho em mơ ngày thiệp hồng, pháo nổ
cho em mơ mùa cau vừa trổ,
hoa đổ trắng vườn nhà
hương dịu ngọc ngà tay em thơm.
Vấn vít
vấn vít trầu cau, huyền thoại thật buồn
cau vôi trầu thành miền cổ tích.
cho em mơ mùa cau vừa trổ,
hoa đổ trắng vườn nhà
hương dịu ngọc ngà tay em thơm.
Vấn vít
vấn vít trầu cau, huyền thoại thật buồn
cau vôi trầu thành miền cổ tích.
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
Tiễn tháng tư đi
*
Chiều Hà nội không em
cánh Phượng buồn lả lướt
anh tiễn tháng tư đi
bằng cơn mưa ướt rượt
Cầu xưa, soi bóng nước
rơi rụng cánh tàn hoa.
Chiều Hà nội không em
cánh Phượng buồn lả lướt
anh tiễn tháng tư đi
bằng cơn mưa ướt rượt
Cầu xưa, soi bóng nước
rơi rụng cánh tàn hoa.
Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014
Mẹ và tuổi thơ con
*
Quê mẹ nghèo, xa lắm đất miền Trung
Trăn trở đôi vai
oằn nặng gánh hai đầu đất nước
đất với người, có ai xuôi ngược
ghé rồi đi như chim đậu cành cong.
Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Sắc huyền mơ
*
Đừng nhé em! đừng nghĩ em cô đơn
giữa muôn hoa mình em dường lặng lẽ
Sắc mầu em, mơ huyền, riêng một vẻ
bí ẩn, kiêu sa, đằm thắm đến mặn mà
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014
Lắng nghe chiều về
Anh đã đi tìm một túp lều rơm
từ câu hát ngày xưa về " Suối mơ" huyền thoạiThời hiện đại nên tìm hoài chẳng thấy
ngổn ngang quanh mình, vội vàng biết mấy
những vật vã công trình đua với mây xanh
Anh vẫn đi tìm bóng dáng thân quen,
mái rạ, chiều lên dịu êm sương khói
cánh chim chiều xác xao, vồi vội,
khắc khoải cánh bay, chấp chới lũy tre làng.
Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
HOA LILY - LOA KÈN THÁNG TƯ
Em trong trắng giữa dòng đời muôn lối
tinh khiết em
khiêm nhã sống giữa đời..
Không cam chịu khuất sau tình đen bạc
không cam chịu
làm phận hèn, xao xác
như cánh cò đơn lụy bão dông
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014
Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014
Bèo !
*
Dẫu bọt bèo
em cũng là hoa
đời trôi nổi,
dập dềnh trên sóng cả
thương, thương quá, đời hoa em vất vả
bon chen giữa chợ đời
ngập ngụa cuộc mưu sinh.
Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
Duyên thầm
"...Còn duyên kẻ đón người đưa
hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng..." 'lời quan họ'
*
Duyên thầm, em đứng bờ sông
dáng nghiêng nghiêng .... để xao lòng khách qua
tóc mây buông xõa mượt mà
vương vào chiều muộn đường xa hóa gần
hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng..." 'lời quan họ'
*
Duyên thầm, em đứng bờ sông
dáng nghiêng nghiêng .... để xao lòng khách qua
tóc mây buông xõa mượt mà
vương vào chiều muộn đường xa hóa gần
Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014
Một mùa Xoan không hương
Anh vẫn nhớ một "mùa xoan tháng ba"
trong tiềm thức nở tím chiều tháng sáu
có một " Tháng tư về"Con tim anh rớm máu
yêu, giận., xoáy trào chạnh hết mọi niềm đau.
Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014
Về xứ Đoài
Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014
KÝ ỨC HOA MỘC MIÊN
Có một ngày anh gọi tên kí ức
Con đường xưa ngày hai buổi đi về
Hoa đỏ rụng đầy vào lối cỏ ven đê
Mộc miên thắm một góc trời Hà nội
Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014
Mưa
Tiếng mưa như tiếng lòng ta
Giọt vào nỗi nhớ, giọt ra tình người.
*
Tí tách, tí tách.Tí tách,
giọt mưa
rớt ngoài
khung cửa,
ngỡ như tiếng đàn
tan trong nỗi nhớ.
Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014
Lời ru cho một giấc mơ
Ngủ đi em, giấc ngủ bình yên
em hãy ngủ đi trong lời ru anh nồng nàn êm ái
lời ru yêu thương như cung đàn mềm mại
ru một cuộc tình vào giấc ngủ thần tiên.....
Lời ru anh sẽ đưa em về miền cổ tích êm đềm
dù huyền hoặc vẫn làm ta say mê đến thế
ở nơi đó vẫn còn những câu chuyện kể
về nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi giấc mơ trưa.
Có một giấc mơ xưa thật là xưa
Chàng hoàng tử vẫn lãng du trong miền huyền thoại
để tình yêu mãi chờ một nụ hôn hoang dại
Cho giấc ngủ ngàn năm không thể mãi đắm chìm....
Một lời ru buồn ấp ủ trong tim
Anh ru mãi cho yêu thương đầy nhân thế
và cứ thế... với những câu chuyện kể
có những nàng công chúa ngủ trong rừng
chờ đợi
...nụ hôn giấc mơ trưa.
Lời ru anh sẽ đưa em về miền cổ tích êm đềm
dù huyền hoặc vẫn làm ta say mê đến thế
ở nơi đó vẫn còn những câu chuyện kể
về nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi giấc mơ trưa.
Có một giấc mơ xưa thật là xưa
Chàng hoàng tử vẫn lãng du trong miền huyền thoại
để tình yêu mãi chờ một nụ hôn hoang dại
Cho giấc ngủ ngàn năm không thể mãi đắm chìm....
Một lời ru buồn ấp ủ trong tim
Anh ru mãi cho yêu thương đầy nhân thế
và cứ thế... với những câu chuyện kể
có những nàng công chúa ngủ trong rừng
chờ đợi
...nụ hôn giấc mơ trưa.
Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014
Đêm tình tự
*
Đưa em về thăm lại miền cổ tích
thuở yêu thương say đắm tận đáy lòng.
Đêm hò hẹn, trăng mờ treo đầu xóm
in bóng đôi mình nghiêng xuống phía hư không!
Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
ĐÔI KHI SƯƠNG ĐỌNG BÊN THỀM
*
Đôi khi sương đọng bên thềm
đôi khi .....nỗi buồn qua đêm.
Đôi khi hạt mưa rơi mãi
Đôi khi hạt mưa rơi mãi
đôi khi nắng ấm dịu êm.
Đôi khi bỗng vui vô cớ
Đôi khi bỗng vui vô cớ
đôi khi...hết nhớ lại quên...
Nghèn nghẹn bóng người đi
Biệt ly! là để có ngày gặp lại
Ngã rẽ nào đưa em rời xa anh
có khổ đau, bằng phẳng, gập gềnh
cũng đầy vơi những bàn chân bước vội
Ngã rẽ nào đưa em rời xa anh
có khổ đau, bằng phẳng, gập gềnh
cũng đầy vơi những bàn chân bước vội
Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014
Có giọt sương nào ướt đẫm nỗi lòng không?
*
Em với nắng ở đầu kia đất nướcanh đầu này, vời vợi gió mùa đông
thương áo lụa chiều em về qua phố
có giọt sương nào ướt đẫm nỗi lòng không?
Có một mùa hoa Gạo lại rơi
*
Anh lại kể về một mùa hoa gạovà một thời phiêu bạt tuổi thơ
với những ngày tháng êm trôi bình thản, lững lờ
như dòng sông in bóng những mùa hoa gạo đỏ
Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014
MƯA PHỐ
*
Em có nghe! tiếng mưa xuân giăng bụi
gió xạc xào ướt đẫm góc phố khuya...
nơi có một ngày,
ngưng đọng phút chia ly
anh tiễn em rời xa phố nhỏ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)














































