Trang

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Về xứ Đoài




*

Đưa em về quê mẹ ngày xưa
mưa, nắng hai mùa xứ Đoài mây trắng
sông Đáy mơ màng
êm đềm
phẳng lặng
ru hồn xanh đồng bãi lúa ngô


đưa em về, mưa thật là mưa
tháng ba nhạt nhòa
đong đưa
kỷ niệm
xứ Đoài ơi, một thời lưu luyến
ngày áo chiến binh bạc phếch nắng thao trường
đồi bãi trung du, sim tím vấn vương
trên vòng lá ngụy trang dập dờn vai áo trận.

Đưa em về xứ Đoài mây trắng
Tản lĩnh mờ sương, bóng huyền thoại nổi chìm
Hào khí ông cha trong bóng dáng Sơn Tinh
sừng sững vươn mình thắng gian tà, thuỷ quái.
Về xứ Đoài, đưa em về thăm lại
tháng ba nhạt nhòa héo rũ sắc Hoa xoan

Trầm mặc Đồi Sui thắm nở một mùa Ban
bên lớp lớp người xưa đã trở thành thiên cổ
đưa em về thăm cha già dưới mộ
Lặng nghe tiếng thời gian gõ nhịp thương yêu

Ta nghe trong thời gian ấp ủ trời chiều
lời dịu ngọt của tiền nhân âm vang và thầm lặng
trời xứ Đoài chờ mong ngày ươm nắng
cho hương khói đời thường thấu đến tận vô vi


Mưa nắng xứ Đoài níu bước người đi
sữa trắng Ba vì, ta mình uống cạn

tay trong tay, em thấy tình vô hạn
ngập yêu thương trong ánh mắt của ai không?


Thôi ta về, lòng lại hẹn lòng
yêu lắm xứ Đoài xin có ngày trở lại
với bờ đê, lúa khoai đồng bãi

bình dị đời thường quê mẹ quê cha
đưa em về, vẫn mưa gió nhạt nhòa
lưu luyến xứ Đoài cho tình ta dài rộng mãi
câu yêu thương nối yêu thương gần lại
mà vẫn nghẹn lòng không nỡ bước qua sông.

Đưa em về
thương

nhớ
mênh mông.


4 nhận xét:

  1. Ôi xứ Đoài, Đồi Sui chốn hư không
    Kiên định mơ màng trong mưa tuôn, gió lạnh
    Xoan tím, ban đỏ ầm thầm lặng lẽ
    Chốn hưu quạnh này ai cảm nhận sắc hoa?

    Về lại quê hương vào một sáng tháng ba
    Mưa hối hả, níu chân người xa xứ
    Dòng dông Đáy cạn khô thoáng hiện bao nỗi nhớ
    Những ký ức trẻ thơ ngày sơ tán, chạy bom…

    Em bồi hồi nhớ lại những buổi học sớm hôm
    Nơi sơ tán, làng quê, lũy tre già, mùi khói rạ
    Lũ trẻ con cười vô tư vung liềm cắt cỏ
    Chú trâu đủng đỉnh ngâm mình trong vũng nước xa xa

    Đã qua rồi, những ngày mưa tháng Ba
    Những kỷ niêm vui bên nhau đã trở thành nỗi nhớ
    Người ở, người đi vẫn đêm ngày trăn trở
    Có một ngày
    Trở lại Xứ Đoài
    Có ta với ta

    Trả lờiXóa
  2. Đôi mắt Sơn Tâylúc 11:39 27 tháng 3, 2014

    Về xứ Đoài nhớ đôi mắt Sơn tây
    nắng Ba vì vương áo nâu thôn nữ
    đồi đất đá ong níu chân người lữ thứ
    ai đi xa rồi cũng muốn trở về.

    Trả lờiXóa
  3. Khoảng một tháng trở lại đây em cũng rất bận nên mỗi lần qua thăm anh em sẽ ngồi thật lâu để đọc những bài chưa kịp đọc đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, sang học kì hai, sắp hè rồi nên chắc em bận lắm nhỉ, em hãy luôn vui vẻ, trẻ trung và yêu đời nhé, thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm blog của em đấy, đọc và rất thú vị vì cách viết của em, nhiều khi chỉ kịp đọc mà chưa kịp com ment, em thông cảm nhé.

      Xóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment