Trang

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Quê mình


Rạng đông
Biển sớm nay bình lặng đến nao lòng
Trời xanh biếc như mắt em sâu thẳm quá
biển yên bình, tím hết ngày mùa hạ
Qua đông rồi mới thấy nhớ bến bờ xa.





Biển đêm

Đêm trước biển nghe rì rào sóng hát
khúc ru êm lặng lẽ chạm ân tình
Lời của biển miên man say cùng gió
gọi một tiếng lòng bay về phía bình minh




Cửa biển Nhật lệ
Có một mùa sen nở
bên trùng khơi biển biếc dạt dào
Biển mặn mòi và em thật thanh tao
hồng xanh tím, cho đời hương sắc mới

Anh tìm em, những tháng ngày vời vợi
trong mênh mông biển rộng đến khôn cùng
Bỗng bắt gặp nơi quê mình gần lắm
Bình dị hương em, trong trắng đến mông lung!




Có một ngày

Có một ngày về lại Trường sơn xanh
Bầu trời biếc, tím những ngày nhung nhớ
Dòng sông xưa, đau một thời cách trở
Để bây giờ thanh thản, ngắm mây trôi

Có một ngày đưa em đến quê tôi
thăm dòng sông in bóng trời lồng lộng
tiếng hò khoan mênh mang chiều dâng sóng
quyện hòa câu dân ca tha thiết thế tình người.

Đưa em về quê mẹ ngắm chiều phai
mầu nắng nhạt khuất sau làn mây tím
Biết không em? trái tim anh trong một chiều vô định
vẫn nồng nàn đập mãi nhịp liêu xiêu.

Có một ngày em đánh mất tình yêu
trong bươn bả cuộc gánh gồng xuôi ngược
bóng ai qua cầu, đắm chìm trong con nước
dềnh dập bãi bờ, ngập ngụa dáng bèo trôi!




Hoàng hôn Trường sơn

Anh lặng nhìn về phía cuối trời chiều
nơi tà dương khuất xa sau chập chùng xanh thẳm núi
vần vũ mây trời, cánh chim về chấp chới
một tầng không nhòa nhạt sắc hư vô.


( Bản quyền ảnh của Trần Quang Trung - Copy right by TQtrung)

2 nhận xét:

  1. Anh về rồi phải không? Những bài thơ của anh rất đậm kí ức và chan chứa tình cảm. Đọc bài thơ "Quê mình", em thấy hình ảnh của biển. Anh ở biển nào vậy ạ? Quê em thì đa dạng lắm, vừa gần biển, vừa gần núi, lại cũng có đồng bằng. Đọc hai bài thơ về Trường Sơn, xúc động lắm anh ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Anh về hôm qua em ạ, anh sẽ chuyển lên blog vài hình ảnh chuyến đi.
    Ảnh anh chup biển Cửa Lò- Nghệ An và cửa biển Nhật lệ - Quảng bình, còn ảnh Trường sơn ở khu vực sông Son, ngay đường vào Phong Nha Kẻ bàng - tỉnh Quảng bình đấy.

    Trả lờiXóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment