Trang

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Không đề




Anh chỉ muốn bình yên
như chú mèo nhỏ trên cây đàn yên ngủ
để tâm hồn bay cùng mây trôi, và mặt hồ liễu rủ
chẳng bận tâm gì với nhân thế trăng hoa.

Anh vẫn hát
bản nhạc lòng với một chiếc Guitar
trong bình thản tâm hồn ngày sao rơi trên biển vắng
những tưởng không còn những ân tình sâu nặng
để hồn anh yên bình làm bạn với trăng sao.

Ngày em đến, dường như sóng dâng trào
mưa vỡ vụn dưới ầm ào giông bão
Có phải là tình yêu không? như con tim mách bảo
để lòng anh bỗng chốc hóa xôn xao

Anh níu giữ yêu thương trong hồn nhỏ thét gào
gói nhớ nhung vào những đêm dài trằn trọc
nén đau thương khi thằng đàn ông trong anh bật khóc
chỉ để dành cho em một chút ấy: Tình yêu!

Có một câu hỏi trong anh
nhức nhối
biết bao điều
rằng có thật không em?
hay chỉ là hư ảo?
màu thời gian là gì?
giữa điên đảo
nhân gian.

6 nhận xét:

  1. Hạnh phúc biết bao cho ai đó được vương vấn trong tâm hồn thi sy .Bài thơ hay .

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Bạch Liên, bạn thật là tinh tế bởi tôi nghĩ rằng không nhiều người nhận ra được điều người làm thơ muốn nói, Chúc BL an lành và hạnh phúc, có một cái tết vui vẻ bên gia đình nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Một lần lang thang trong ngày mưa tháng sáu
    Em vào khu vườn nhỏ tựa trong giấc chiêm bao
    Em ngẩn ngơ mê ngắm, nhiều hoa đẹp biết bao
    Những giai điệu mênh mang làm em rưng rưng lệ

    Tiếng nhạc lòng xốn xang em chìm trong câu hát
    Những giấc mơ thần thoại thoáng ẩn hiện, đam mê
    Em đến giản dị, đơn sơ như ngọn gió đồng quê
    Và cùng anh chăm sóc vườn thêm xanh thắm
    Với nhứng khúc tình ca, nhứng vần thơ
    về tình yêu, tình người sâu lắng
    Về những người thân , về bạn bè, anh em, đồng đội
    Thật đẹp biết bao cuộc sống ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang nghe từ phía cuối trời
      khúc nhạc lòng em thiết tha, sâu lắng
      ôi những giấc mơ bay với ân tình trĩu nặng
      có chân trời nào đưa em trở lại ngày xưa
      đưa em về với tí tách giọt mưa
      bên hiên cửa có tiếng đàn thánh thót
      để giấc mơ em trở thành dịu ngọt
      với những phím đàn và dạ khúc của Schubert
      để bây giờ anh có thể lắng nghe
      trong vô tận thời gian tiếng tơ lòng từ trời xa vọng lại
      ươm mầm sống cho đời thắm mãi
      và cuộc đời, vì thế, sẽ vui hơn.

      Xóa
  4. Có một câu hỏi trong anh
    nhức nhối
    biết bao điều
    rằng có thật không em?
    hay chỉ là hư ảo?
    màu thời gian là gì?
    giữa điên đảo
    nhân gian.
    ----------------------------
    Màu thời gian là những kỉ niệm, phải không anh?

    Trả lờiXóa
  5. Anh không biết nữa, thơ mà, nhưng ý thơ có thể hiểu được, nếu tình yêu bền vững với thời gian, không bị chi phối bởi sự tục lụy, thì lúc đó thời gian có mầu hồng, kỷ niệm đẹp cũng vậy, nó thuộc gam màu ấm, kỷ niệm buồn chắc là có màu lạnh. như vậy là kỉ niệm cũng có màu sắc rồi còn gì.

    Trả lờiXóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment