*
Đã thật lâu mới lại đọc thơ em
nghe nỗi đau xưa chưa bao giờ phai nhạt
anh lắng nghe lời thì thầm gió hát
âm thầm, lời trách móc đắng cay...
Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017
Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017
Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017
Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017
THƠ THƠ THƠ
*
Em cứ làm thơ đi
nhưng xin đừng hờn trách
đừng buồn đau và xin chớ âu sầu
ai biết rằng những nỗi nhớ lắng sâu
những nồng nàn yêu thường như sóng ngầm biển cả
Em cứ làm thơ đi
nhưng xin đừng hờn trách
đừng buồn đau và xin chớ âu sầu
ai biết rằng những nỗi nhớ lắng sâu
những nồng nàn yêu thường như sóng ngầm biển cả
Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017
Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017
Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017
Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017
LẶNG LẼ
*
Ta lặng lẽ
tìm bình an trong những hình hài nhỏ bé
ta rất muốn
có những chiều như thế
ngắm bé thơ
chú mèo nhỏ an lành, chúng bên nhau, và thảm cỏ rất xanh
THÁNG NĂM
*
Tháng năm hạ về
mây trời vần vũ
gọi những cơn mưa ướt lối nhỏ em đi
chân trời rất xa
và gió cứ thầm thì
như bản sonate dịu êm thoảng qua đêm hạ cũ..
Tháng năm hạ về
mây trời vần vũ
gọi những cơn mưa ướt lối nhỏ em đi
chân trời rất xa
và gió cứ thầm thì
như bản sonate dịu êm thoảng qua đêm hạ cũ..
Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017
Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017
MỘT NGÀY BÊN ANH
Сутки с тобою
*Сутки с тобою...
Сутки с тобою,
месяцы — врозь...
Спервоначалу
так повелось.
Уходишь, приходишь,
и снова,
и снова прощаешься,
то в слезы, то в сны
превращаешься,
и снова я жду,
как во веки веков
из плаванья женщины ждут
моряков.
Жду утром, и в полдень,
и ночью сырой,
и вдруг ты однажды
стучишься: — Открой!—
Тепла, тяжела
дорогая рука...
...А годы летят,
как летят облака,
летят-пролетают,
как листья, как снег...
Мы вместе — навек.
В разлуке — навек.
Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017
Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017
CÓ MỘT LOÀI HOA.
"...Đừng quên tôi nhé! đừng quên tôi..."
Một sớm mai nghe gió cuối trời
thoảng về lời nhắn loài hoa lạ
lời quên, lời nhớ... lạnh tim người
Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017
Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017
BIỂN LẶNG
*
ta lại về với biển
Hạ long xanh
biển biếc, nắng hanh vàng
con tầu nhỏ lang thang bên đảo vắng
Ta một mình với biển lặng chiều hoang....
Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017
Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017
CHIỀU RƠI
Này tôi
cười nhé giữa cuộc đời
đắng cay
mặn ngọt
cũng vậy thôi
Thong thả chiều qua đi giữa phố
bình yên lặng ngắm chút mây trôi....
LÁ KHÔ
Có một ngày bỗng thấy mình như lá
Đã qua Đông
xuân đến với hạ vàng
đốt thân mình qua mùa thu hanh nắng
cạn mầu xanh rơi xuống cánh đồng hoang...
OSAKA NỞ MUỘN
*
Anh lắng nghe lời gió ngọt ngàothoảng qua nhành Osaka nở muộn..
như lời tự tình lắng trong hoàng hôn
nhuộm tím chân trời lạ
Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017
Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017
PHONG LAN BÊN LỐI CŨ
Chỉ có em gợi nhớ
Về những ngày đã xa
Phong lan bên cánh võng
Rủ chùm hoa la đà
Đời lính dường tươi mãi
Vì có em bên ta.
Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017
Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017
VỀ QUÊ EM NGHE KHÚC LĂM TƠI
Anh trở về một sớm bình yên
trời Đồng chum chói chang mầu nắng
Mây trắng bay bay về chân trời xa thẳm
Đồi thông reo vi vút gió qua đèo.
Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017
ĐỪNG NHỚ ANH
*
Đừng nhớ nữa
hỡi người tình yêu dấu
hãy quên anh đi trong tâm trí của em
hãy quên đi
những kỷ niệm êm đềm
Đừng nghĩ đến tình ta vì đã thành xưa cũ
Đừng nhớ nữa
những khi mưa vần vũ
những giọt sầu sẽ xé nát trái tim đau
Và em ơi
xin đừng nhớ về nhau
những lúc vui, buồn hay tâm hồn em tê tái
Nếu vô tình gặp một chàng trẻ trai
vẻ từng trải như anh làm em phân vân yêu, hận
nét hào hoa xin em đừng vướng bận
Dáng phong trần, thì nhé cũng đừng yêu.....
Nguyên bản tiếng Nga:
Не вспоминай меня, не вспоминай
Не заключай меня в объятия мыслей
Забудь меня и память не листай
Её страниц уже не перечислить
Не вспоминай меня в дождливый час
Когда тоска по сердцу бьёт капелью
Не вспоминай меня - не плача, не смеясь
Не в радости, не в горести, не в лени
И если кто-то робко, невзначай
Тебе напомнит обо мне постылом
Ты всё равно, меня не вспоминай
Чтоб для тебя, опять не стать любимым
Bản phỏng dịch của Nhã Lan.
*
Đừng nghĩ đến anh, đừng nhớ đến anh
Đừng ấp ủ hình bóng anh trong tâm trí
Hãy quên anh cùng những trang kỷ niệm
Bởi trang đó đã không còn hiện hữu
Đừng nhớ đến anh trong lúc trời mưa
Bởi giọt mưa sẽ làm sầu đau cào xé con tim
Đừng nhớ anh em nhé- đừng khóc, đừng cười
Ngay cả khi em vui sướng, buồn đau, trễ nải
Và, nếu vô tình em gặp chàng trai nào đó
Vẻ thẹn thùng làm em hận nhớ anh
Thì em ơi, đừng nhớ anh, em nhé
Để người đó không thành người tình của em
Михаил Шитов
Город: Санкт-Петербург
Email: art-parad61@mail.ru
Cám ơn Nhã Lan - NT vì bản chuyển ngữ - thơ rất tuyệt của em.
Đừng nhớ nữa
hỡi người tình yêu dấu
hãy quên anh đi trong tâm trí của em
hãy quên đi
những kỷ niệm êm đềm
Đừng nghĩ đến tình ta vì đã thành xưa cũ
Đừng nhớ nữa
những khi mưa vần vũ
những giọt sầu sẽ xé nát trái tim đau
Và em ơi
xin đừng nhớ về nhau
những lúc vui, buồn hay tâm hồn em tê tái
Nếu vô tình gặp một chàng trẻ trai
vẻ từng trải như anh làm em phân vân yêu, hận
nét hào hoa xin em đừng vướng bận
Dáng phong trần, thì nhé cũng đừng yêu.....
Nguyên bản tiếng Nga:
Не вспоминай меня, не вспоминай
Не заключай меня в объятия мыслей
Забудь меня и память не листай
Её страниц уже не перечислить
Не вспоминай меня в дождливый час
Когда тоска по сердцу бьёт капелью
Не вспоминай меня - не плача, не смеясь
Не в радости, не в горести, не в лени
И если кто-то робко, невзначай
Тебе напомнит обо мне постылом
Ты всё равно, меня не вспоминай
Чтоб для тебя, опять не стать любимым
Bản phỏng dịch của Nhã Lan.
*
Đừng nghĩ đến anh, đừng nhớ đến anh
Đừng ấp ủ hình bóng anh trong tâm trí
Hãy quên anh cùng những trang kỷ niệm
Bởi trang đó đã không còn hiện hữu
Đừng nhớ đến anh trong lúc trời mưa
Bởi giọt mưa sẽ làm sầu đau cào xé con tim
Đừng nhớ anh em nhé- đừng khóc, đừng cười
Ngay cả khi em vui sướng, buồn đau, trễ nải
Và, nếu vô tình em gặp chàng trai nào đó
Vẻ thẹn thùng làm em hận nhớ anh
Thì em ơi, đừng nhớ anh, em nhé
Để người đó không thành người tình của em
Михаил Шитов
Город: Санкт-Петербург
Email: art-parad61@mail.ru
Cám ơn Nhã Lan - NT vì bản chuyển ngữ - thơ rất tuyệt của em.
XUYẾN CHI
Chú ong con chăm chỉ
miệt mài bên Xuyến chi...
Chỉ thế thôi, chiều vắng
có tiếng lá thầm thì
kể chuyện loài hoa dại
thản nhiên sống bên đời
trắng một màu tinh khiết
đâu cần phải lả lơi
không hương nồng khơi gợi
thơm lối cỏ quê tôi
Một chút xíu mật ngọt
đủ bình yên đời người.....
Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017
QUA NHÀ THỜ LỚN
Đường phố mưa rả rích
Giọt Xuân bay bay bay
Ghé qua nhà thờ lớn
tái tê.... buồn dâng đầy...
Có một ngày nào đấy
đã trở thành xa xôi
Đi trong lòng Hà nội
chỉ có em và tôi....
Hương tóc và hương phố..
một góc trời chơi vơi
Đau một thời kỷ niệm
để hôm nay ..rã rời
Tượng Đức bà đứng đó
Xin cứu rỗi hồn tôi
để lời yêu không nói
xin dành cho mọi người....
Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017
YÊU HOA
*
Vào mạng... chợt bật cười
vì một điều ngồ ngộ .... kìa một chú cóc nhỏ
dường như muốn làm thơ !
Ngồi bên ngắm hoa nở
mơ gì thế cóc con?
có nghe gió vừa lặng
mầm xanh non đâm chồi
Bồ công anh cánh nhỏ...ước mơ một chân trời
có niềm vui đọng lại
có hạnh phúc muôn nơi...
Thương thế nhành hoa nhỏ
bên chú cóc hiền lành
ừ thì ra là thế
Yêu hoa đâu mình anh.....!
Vào mạng... chợt bật cười
vì một điều ngồ ngộ .... kìa một chú cóc nhỏ
dường như muốn làm thơ !
Ngồi bên ngắm hoa nở
mơ gì thế cóc con?
có nghe gió vừa lặng
mầm xanh non đâm chồi
Bồ công anh cánh nhỏ...ước mơ một chân trời
có niềm vui đọng lại
có hạnh phúc muôn nơi...
Thương thế nhành hoa nhỏ
bên chú cóc hiền lành
ừ thì ra là thế
Yêu hoa đâu mình anh.....!
Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017
SẮC TÍM OSAKA
Em đến từ rất xa
Để quê anh có một mùa Oshaka rực rỡ
vàng khát khao
đỏ như hoa lửa
Và hôm nay anh gặp tím nồng nàn....
tím nhẹ nhàng như một chiều hoang, có cánh bướm dập dờn
bay lượn.
gió mơn man tóc em sóng cuộn, mắt ướt tình tím cả hoàng hôn...
Oshaka ! một lần gặp em
để một lần yêu thêm màu tím em nồng ấm..
Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017
Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017
MỘT SỚM BÌNH YÊN.
Sáng bình yên
mặt hồ xưa lặng sóng
giá rét về
lạnh cóng bước chân hoang.
Sương giăng giăng
nhành phượng rủ mơ màng
níu rạng đông trốn sau xuân đến muộn..
ta lặng nhìn về phía bên đường
gió cuốn
một chiếc lá thu vàng bay giữa ngày xuân
chiếc ghế công viên
hàng sấu lá vẫn xanh
mà người xưa đã thành dĩ vãng....
ĐƯỜNG MƠ HOA
*
Dấu vào lòng đêm những ước mơ thẳm sâu
có một ngày đưa em về qua con đường nho nhỏ
cuối đường tình
mây theo lối gió
dập dờn hoa cỏ ngát hương.
Dập dờn tóc em như sóng cuối đường
cuộn lên
bằng những nụ hoa tươi mát
Hình như thế
anh chìm trong đáy mắt
lâng lâng thấy mình bay giữa ngàn sao..
Con đường hoa mơ ước ngày nào
sao không có một lần biến thành hiện thực
cho những lứa đôi
ngập tràn hạnh phúc
cho giấc mơ anh ở lại mãi bên em.....
LeKiengiang 10 -3
Dấu vào lòng đêm những ước mơ thẳm sâu
có một ngày đưa em về qua con đường nho nhỏ
cuối đường tình
mây theo lối gió
dập dờn hoa cỏ ngát hương.
Dập dờn tóc em như sóng cuối đường
cuộn lên
bằng những nụ hoa tươi mát
Hình như thế
anh chìm trong đáy mắt
lâng lâng thấy mình bay giữa ngàn sao..
Con đường hoa mơ ước ngày nào
sao không có một lần biến thành hiện thực
cho những lứa đôi
ngập tràn hạnh phúc
cho giấc mơ anh ở lại mãi bên em.....
LeKiengiang 10 -3
Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
BÉ THƠ VÀ ĐỒNG XANH
*
Một ngày Đông tàn, một ngày Xuân về
một ngày như thế
hoa nở đồng quê....
Cỏ xanh trời xanh mây bay an lành
nụ cười bé thơ mong manh mong manh
Chỉ mong là thế
đừng là chiến tranh
cho bé thơ chạy, giữa đồng cỏ xanh
với một nụ cười
mãi mãi trong lành...
Một ngày Đông tàn, một ngày Xuân về
một ngày như thế
hoa nở đồng quê....
Cỏ xanh trời xanh mây bay an lành
nụ cười bé thơ mong manh mong manh
Chỉ mong là thế
đừng là chiến tranh
cho bé thơ chạy, giữa đồng cỏ xanh
với một nụ cười
mãi mãi trong lành...
Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017
MƯA PHÙN
*
Sớm nay mưa nhiều lắm
Rả rích
bay bay bay
từng sợi
như tơ cuốn
tí tách
qua hàng cây...
Hoa giấy
hôm qua nở, tím nỗi nhớ hao gầy
thương em mưa ướt lạnh
run rẩy
dưới mưa bay.
Anh muốn xòe bàn tay, che áo em khỏi ướt.
nhưng xa lắm em ơi
làm sao mà cho được...
Rả rích
bay bay bay
từng sợi
như tơ cuốn
tí tách
qua hàng cây...
Hoa giấy
hôm qua nở, tím nỗi nhớ hao gầy
thương em mưa ướt lạnh
run rẩy
dưới mưa bay.
Anh muốn xòe bàn tay, che áo em khỏi ướt.
nhưng xa lắm em ơi
làm sao mà cho được...
Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017
HOA VÀNG.
*
Có những khi vô tình
dẫm chân lên thảm cỏ
có những khi hữu tình
đặt bàn chân lên đó.
Bông hoa vàng nho nhỏ
vốn là rất bình an
vẫn mơ màng đợi gió
một ngày kia héo tàn...
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng
đừng làm hoa tỉnh giấc
dẫu bàn chân vô tình
chỉ một lần đi qua
cũng đừng làm hoa nát...
Chỉ là một câu hát
giữa tình đời mệnh mông.......
Có những khi vô tình
dẫm chân lên thảm cỏ
có những khi hữu tình
đặt bàn chân lên đó.
Bông hoa vàng nho nhỏ
vốn là rất bình an
vẫn mơ màng đợi gió
một ngày kia héo tàn...
Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng
đừng làm hoa tỉnh giấc
dẫu bàn chân vô tình
chỉ một lần đi qua
cũng đừng làm hoa nát...
Chỉ là một câu hát
giữa tình đời mệnh mông.......
Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017
Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017
HOA TỬ VI
Hoa Tử vi nở trong đại nội - Huế, một lần về thăm, nhớ tới bài thơ Hoa Tử vi của Bạch Cư Dị
Tử vi hoa ( phiên âm)
*
Ty Luân các hạ văn chương tĩnh,
Chung cổ lâu trung khắc lậu trường.
Độc toạ hoàng hôn thuỳ thị bạn ?
Tử vi hoa đối tử vi lang.
Dịch nghĩa (Thi viện)
*
Dưới gác Ty Luân đã yên lặng chuyện văn chương
Chuông trống lầu canh báo đêm đã vang xa
Một mình ngồi từ sáng đến chiều, ai là bạn ?
Hoa tử vi đối mặt với người yêu hoa tử vi.
Phỏng dịch ý thơ ( TQtrung:)
*
Dưới gác Ty Luân hết chuyện văn
Lầu canh chuông đổ báo giấc lành
Suốt buổi mình ta ngồi nhớ bạn
Chỉ thấy Tử vi dưới trời xanh...
Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
















































