Trang

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

AI NHỚ, AI THƯƠNG

*
Anh lắng nghe dòng tâm sự đầy vơi
Câu nhớ, câu thương
để lòng người quặn thắt.

Từng câu thơ như tiếng lòng dìu dặt
thả vào hư vô, trống rỗng những chân trời.
Lời nhớ thương ai khắc khoải đến chơi vơi.
ôi mộng ảo
cho đời thêm vương vấn.
Đêm Hà nội nghe tiếng hờn, tiếng giận.
Câu dân ca lận đận chuyện qua cầu.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

ÁNH MẮT APSARA

*
Dịu dàng
ngỡ ngàng
và chịu đựng.
Ánh mắt người vũ công đưa ta về một thời
sừng sững
những Angco huy hoàng và bí ẩn giữa rừng già.

VỚI HƯ VÔ

*
Trời Hà nội đang những ngày mưa bão
Thời gian ngưng trong vần vũ mây trời
Anh bắt gặp mình trong trống rỗng, chơi vơi
Ai đứng lặng, ngắm mây trời bay về phương lạ.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI


*
Áp thấp? Như là bão, gió mưa vần vũ
ảm đạm, những tầng cao không bóng đổ cuối đường.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Thăm Lý sơn


*
B
uâng khuâng
một chuyến tầu ra đảo
Biển đón ta về
náo nức với khơi xa.

Ghé vào Sala



*
Một lần ấy, thăm Hoàng cung Căm pốt
gặp Sala, bình dị đến hiền hòa
Cây bóng cả, rực rỡ màu hoa đỏ
Góc vườn hồng, quấn quít những nụ hoa.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

HOA LILIES

*
Sáng anh qua phố cũ
lối về ngập hoa Lys.

Lòng bỗng dưng ngưng đọng
thương nhớ lại tràn về.

NỖI NHỚ THIÊN LÍ

*
Nỗi nhớ
ngỡ nguôi ngoai
đường xa ngỡ gần lại
Càng yêu
càng nhớ mãi.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

HÃY ĐỂ CHO ANH IM LẶNG


*
Rất muốn nói
nhưng thôi đành im lặng

Biết em buồn
 ...anh cũng có vui đâu

Đêm thật dài, và có những nỗi đau
Đang gầm thét trong lòng mùa Hạ nóng.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

GIẬN


*

Giận làm gì em ơi!
Cuộc đời là giấc mộng
tìnhcũng như chiếc bóng
xoay theo sáng chiều trưa.

CƠN MƯA BAN TRƯA


*
Có cơn mưa bất chợt
thả vào nắng trưa hè
giọt giọt như mật ngọt
Dịu êm, như tình quê.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

ĐỪNG NGỪNG LẠI

*
Đ
ừng bao giờ ngừng lại nhé em
những lời thơ nồng nàn say đắm
Đừng ngừng lại, dù qua bao năm tháng
mái tóc thay mầu mà ta ngỡ tuổi xuân qua.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Hoa dại xứ Chùa tháp

*
Dừng chân lại 
giữa đường xa xứ lạ
ta gặp em 

ngơ ngác 
đứng bên đường.
Từng cánh nhỏ 

nhẹ lay trong gió sớm.
Mầu thiên thanh mát rượi đến thân thương.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

HOANG PHẾ ĂNG CO

*
Phế tích hoang tàn còn lại bao nhiêu đó
Người nay ngậm ngùi giữa đền, điện nguy nga
Bóng quân vương, phi thiếp với lụa là
Tán lọng xênh xang giữa cung vàng tháp ngọc.

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Da diết, lời thơ em

*
Lời thơ em da diết chiều nay
Day dứt mãi
tiếng thu buồn tiếc nhớ
Thu trong em là những lời nhắc nhở
Thu cũ đã đi 
chẳng quay lại bao giờ.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

VỀ QUẢNG NGÃI

*
Quảng ngãi ơi, bốn mươi năm gặp lại
Ta bồi hồi đứng mãi ngắm sông xưa
Trà khúc ơi  xơ xác những 
 bóng dừa
sông buồn bã, cạn dòng vương bóng cát.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

ĐÊM SÀI GÒN

*

Sài gòn đêm
bầu trời xanh, lung linh lung linh
Vời vợi
vời vợi
khung trời tim tím, tim tím
hoàng hôn tắt phía ai bịn rịn, tay rời tay đèn phố nhạt nhòa.

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

HÃY LÀ TÌNH YÊU

*
Đừng nóng như mặt trời
nắng hạ không dịu êm...
đừng giá băng mùa đông
lạnh lùng... đêm từng đêm

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

NGẪU HỨNG SỚM SÀI GÒN

*
Sáng dậy sớm
nghe đêm Sài gòn thổn thức
Tiếng chổi tre
xạc xào
chạm lòng phố ngoại ô
Nôn nao đêm
trằn trọc cả giấc mơ
tiếng gà gáy bừng chân trời ngày mới.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Trở lại với chính mình

*
Khi ta trở lại là mình
chẳng còn gì vương vấn
Hồn thơ ta
chỉ còn là những phút thăng hoa

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

HOÀNG HÔN SÔNG ĐÀ

*
Một lần, níu bước chân qua
Hoàng hôn Tản lĩnh
sông Đà,  bóng mây.

Mầu hoa đỏ trong mùa Hạ tím

*
Mưa ngừng rơi
gió đã thay mùa.
Nắng mới về, quê mình nóng cháy.

 
Núi Tản
sông Đà

lung linh huyền thoại.


Cánh bay đưa em đi về phía chân trời

còn lại trong anh
nỗi nhớ đơn côi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

YÊU THƯƠNG TRÊN LỐI EM VỀ

*
Lối em về với những ngày không anh
là thành phố ồn ào, và khoảng trời lặng lẽ
Chẳng có gì đổi thay
và những câu chuyện kể
về tình yêu vẫn lặng lẽ giữa tim người.

Đâu chỉ để riêng ai

*
Khi anh"yêu" Nàng Thơ
chỉ là một tình yêu
vật vờ 
vô ảnh.

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

SEN HẠ

*
Với tay định ngắt bông sen nhỏ
Phân vân
lắng nghe lời của gió
hương nào còn thoảng trong men say.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Đàn tình


Lời thơ em, nặng lòng ta
cớ sao khúc nhạc, lời ca mãi buồn!

THƯƠNG NHAU


"...Thương nhau, tình thắm ối a nghĩa tình
Nghe câu hát, em đi tìm, đi tìm người hát Lý thương nhau..."

*
"Lý lơi..." em hát thương nhau
Rằng xa thì nhớ, rằng gần thì ...đau..

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

CƠN MƯA TRƯA HÈ

*
Có cơn mưa bất chợt
thả vào nắng trưa hè
giọt giọt như mật ngọt
Dịu êm, như tình quê.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

EM GÁI VÙNG CAO


" ...Chiếc khăn piêu, thêu chỉ hồng, theo gió cuốn, bay về đây, vương trên cây..."

 Photos by: DQĐ
*
A Chi ơi.....
Có vườn cải hoa vàng, em đi trong chiều rơi
khói sương mờ góc núi
Nụ cười em thật tươi.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

NỒNG NÀN ĐÊM

*
Có những đêm trằn trọc đàn ông
nhọc nhằn, khát khao và cháy bỏng
rực lửa hồng nóng chảy giấc mơ xuân.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

SAO EM KHÔNG VỀ

*
Sao em không về  tìm lại ánh sao rơi.
Sao em không về, cho tình mình
lặng sóng biển khơi.

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

NGÀY CỦA MẸ


Ngày của mẹ - những bức tranh không lời, Việt Nam - quê hương tôi
(Một nén hương trầm, cho ngày giỗ đầu của mẹ)


THÌ THẦM VỚI MẸ

Nếu ngày đó con không trở về
Trên ban thờ nhà mình chỉ có một bát nhang.

TỦM TỈM

*
Tủm tỉm là cười không to
tủm tỉm, là cười nho nhỏ
Vầng trăng trên cao sáng tỏ
Một mình ta, như con đò

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Hoa bên phố


*
Dường như Hoa đi ngang cửa, 
Mùa Đông đã qua, đã qua. 

LỜI ĐÁ


"....Em ru gì, lời ru cho đá núi,
đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian.."PQ

LỜI ĐÁ

*
Lời đá giản đơn
vì đá không biết nói

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

CÓ CÒN NHƯ NGÀY ẤY

 *
Từng tia nắng dệt mơ bên ngõ vắng
Hương quế dịu dàng trong giấc điệp sớm mai
mình anh đi, nghe câu hát ngân dài
bản tình khúc ngập lòng như lửa cháy.

Hoa Trinh nữ

*
Mong manh, làn sương đọng
Nhẹ lay trong sớm mai
Rung rinh theo làn gió
Gọi yêu thương dâng đầy.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Cứ ngỡ

*
Cứ ngỡ, mây bay ngang trời
gió thu bay qua đồng nội
con sáo, chao nghiêng cánh vội
thì yêu thương
mãi lên ngôi.

Nhớ Huế

*
"Trở lại Huế thương..."
Nhớ ngày trở lại Huế thương
Tràng Tiền vẫn đợi, vấn vương người về