*
Khi ta trở lại là mìnhchẳng còn gì vương vấn
Hồn thơ ta
chỉ còn là những phút thăng hoa
Vẫn biết rằng cõi đời là rất thật
nơi có những yêu thương đắng, chát, mặn mà
Dẫu là thế, bởi tình yêu muôn thuở
Cũng vì thơ nên phải biết lặng thinh.
Cuộc đời ơi nói sao hết ân tình
ta dành hết cho những hồn thơ yêu quý.
...
Trả lờiXóaCứ viết đi , Quang Trung
Kể cả khi ta là nụ trong đầm sen rực rỡ
Hay khi ta hé nở những tứ thơ đời
Và cả những khi cánh thơ ta rã rời
Chôn dấu lời thơ vào miền sâu kín ...
Ta vẫn là ta , bao vần thơ uyển chuyển
Hồn thơ ta ,
Giai điệu ta ,
Trên từng bước đi xa .
Vẫn vẹn nguyên , dù thời gian cứ mãi nhạt nhòa !
Cám ơn Hoàng giang nhé, chúc luôn có những vần thơ hay.
XóaHN đến thăm anh, dù sao đi nữa em vẫn thích trang viết này vì nó là thật mỗi khi cảm xúc về anh ạ.
Trả lờiXóaAnh vẫn viết và đăng ở blog, vì đây là nơi riêng tư, nơi mình trải lòng với chính mình và bạn bè thân mến, anh rất vui vì em cũng thích nó như anh, thank nhé em gái.
Xóa