*
Nghe nói đàn bà được sinh ra
từ một rẻ xương sườn
Chúa cắt ra từ cơ thể đàn ông đã từ lâu lắm
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
Aó lính
Thơ TQtrung
Cũng một bộ quân phục mầu xanh
Khoác trên mình anh lính
nói nhiều lắm
về những điều say- tỉnh.
về những tháng năm máu, và bàn ghế xa lông
Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014
THÊM MỘT LẦN VỚI HUẾ
" Trở lại Huế thương, lần theo ân tình câu hát
tìm người con gái, aó tím mộng mơ"
*
Thêm một lần anh trở lại Huế mơ
theo câu hát tìm về dòng sông cũ
Cầu Tràng tiền, đã qua mùa mưa lũ
theo câu hát tìm về dòng sông cũ
Cầu Tràng tiền, đã qua mùa mưa lũ
nước Hương giang lờ
lững dưới chân cầu.
Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
VỊ NGỌT MÔI EM
*
Sớm Hà nội se lạnh rồi em
man mác thổi, gió về từ phía biển
anh lắng nghe quanh mình
câm nín
những âm thanh xao xác của mùa Thu.
Ôi quê tôi
*
Đồi bãi trung du, rừng cọ đồi chè, mây mù che phủ
mái nghèo chiều lên
khói, sương ấp ủ
một cuộc đổi đời qua cơn bão giông
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014
XAO XUYẾN CHIỀU
*
Xao xuyến lòng ta khi ngất ngây
trời cao một vầng mây trắng bay
Khoảng không vô tận xanh thăm thẳm
trong veo như mắt em gái ấy
nồng nàn chất chứa bao đắm say.
Xao xuyến lòng ta khi ngất ngây
trời cao một vầng mây trắng bay
Khoảng không vô tận xanh thăm thẳm
trong veo như mắt em gái ấy
nồng nàn chất chứa bao đắm say.
Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014
Nhớ một thời tuổi thơ.
Ai đi về phía ngày xưa
ai về từ dạo cơn mưa xao lòng
một chiều nắng dọi bến sông
tuổi thơ ơi, giữa cánh đồng quê xưa
trời mưa thì mặc trời mưa
ngây thơ lũ trẻ chơi đùa vui sao
quê nghèo tình nghĩa dạt dào
bao giờ trở lại, biết bao ân tình
Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014
Về thăm phố cũ
Anh về thăm lại phố xưa
Tràng tiền
Phố Huế,
nắng vừa mới lên
Trưng vương trường cũ, sao quên
Một thời anh
tuổi thiếu niên nhọc nhằn
anh về
phố cũ lặng thầm, nhớ sao từng bước chân ai, bồi hồi
Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014
Dịu dàng Em
Dịu dàng sương trắng cuối thu.
mong manh như dải lụa ru gương hồ
Dịu dàng, mây trắng lững lờ
trôi trong vô tận, phiêu du cuối trời
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014
Em có về Hà nội với anh không
Về Hà nội đi em
hương cốm đầu mùa
vẫn từng đêm thơm nồng bàn tay thiếu nữ
Khế, sấu, táo dầm cổng trường xưa cũ
vẫn từng đêm thơm nồng bàn tay thiếu nữ
Khế, sấu, táo dầm cổng trường xưa cũ
Hương sữa vẫn nồng nàn sương trắng Nguyễn Du
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014
Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014
GIÓ
*
Đôi khi gió chỉ lao xao
đôi khi
gió thích gầm gào
Gió thích nghĩ mình là gió
vênh vang, lăn trên đồng cỏ
ôm hết một mùa hanh hao.
Đôi khi gió chỉ lao xao
đôi khi
gió thích gầm gào
Gió thích nghĩ mình là gió
vênh vang, lăn trên đồng cỏ
ôm hết một mùa hanh hao.
Thu bên anh
*
Thương người phương xa
buồn trông chiếc lá
nhẹ nhàng rơi, nghiêng cả một góc trời
chơi vơi chơi vơi
để lại tiếng xạc xào cho đời cây thay sắc mới
Ơi, chiều thu vời vợi
Thu nhớ ai mà gió bỗng ngừng bay
Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014
Lạnh lùng
Dự báo thời tiết, đêm 4 - 10: miền Bắc đón gió lạnh
*
Lạnh lùng làn gió cuối thu
ngoài song gió động như ru lòng người.
"Tiếng Thu" xôn xao
*
Anh đến với hồn thơ
bằng "Tiếng thu" rất nhẹ
lá vàng rơi khe khẽ
chao nghiêng xuống cánh rừng
đàn nai vàng ngơ ngác
nghe tiếng thu ngập ngừng
tiếng lá khô xào xạc
tiếng lòng ai rưng rưng.
Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014
Chiếc lá cuối Thu
"...Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh....." (Khoảnh khắc)
*
Chỉ còn một chiếc lá
lẻ loi ở trên cành
Lá hát lời của lá
cùng giọt sương long lanh.
Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014
Thu lại về
hoa cúc nở sắc vàng dâng ngập lối
anh vẫn nhớ, những con đường Hà nội
gánh hàng hoa kết nối những mùa vui.
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014
Câu hát cũ
"Nhớ thu nào qua mấy mùa hoa
Mơ bóng dáng năm xưa xa mờ
Chiều chiều tìm trong tia nắng phai
Gửi về nơi chân mây cuối trời
Bao buồn vui gửi mùa hoa tím.....
Xa dù xa, xin đừng quên nhau..."
*
Câu hát cũ, nghe trong ngày thu mới
Sắc hoa xưa, nhớ đến ngẹn lòng nhau
Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014
Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014
Chiếc lá Thu rơi
Đêm phố buồn như câu hát ru
trăn trở ngàn năm lứa đôi cách biệt
Chiếc lá vàng rơi, lòng ai xao xuyến
trăng thu ngang đầu kể chuyện đợi chờ mây
Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014
Cỏ dại mùa thu
Đi giữa chiều thu nhuộm nắng vàng Hà nội
sao bồi hồi gặp sắc tím Tóc Tiên.
em dại khờ, mọc ven làn cỏ dại
dáng dịu dàng như chẳng nỡ đua chen
Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014
Buổi sáng trên biển Vũng tàu
*
Anh lại về nghe Vũng tàu biển hát
khúc ca em ngày ấy, hoang sơ
bàn chân nhỏ,
bơ vơ bên biển vắng
Em gái nhỏ Hà thành,
lạc bước
kiếm niềm mơ.
Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014
Một nhành Hoa Thạch Thảo
"J'ai cueilli ce brin de bruyèreL'automne est morte souviens-t'en....."
"Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi."(Trích: Guillaume Apollinaire - Bùi Giáng dịch)
Câu thơ buồn
đau xót đến chơi vơi
Thi nhân buồn, lệ rơi tàn thạch thảo
Kiếp lụy tình
yêu thương vào mộng ảo
để đêm hè
xé nát một mùa Thu.
Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014
Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014
Lối cũ
*
Lối cũ
ngưng chiều
em có lắng nghe!
chiếc lá vàng thu chao nghiêng lối cỏ
anh vẫn nghe
trong dịu dàng lời gió
khúc biệt ly nào,
sầu nặng trĩu mắt người xưa.
Lối cũ
ngưng chiều
em có lắng nghe!
chiếc lá vàng thu chao nghiêng lối cỏ
anh vẫn nghe
trong dịu dàng lời gió
khúc biệt ly nào,
sầu nặng trĩu mắt người xưa.
Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014
THUỞ NGUYỆT LÀM THƠ
*
Lâu lắm rồi mới lại ghé qua
đọc trang viết của em mà lòng như chùng lại
một khúc nhạc buồn
âm vang tê tái
em đâu rồi thuở Trăng biết làm thơ?
Lâu lắm rồi mới lại ghé qua
đọc trang viết của em mà lòng như chùng lại
một khúc nhạc buồn
âm vang tê tái
em đâu rồi thuở Trăng biết làm thơ?
Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014
"Giận mà thương" - câu dân ca xứ Nghệ
"Anh xa em, nghe câu dân ca
Giận mà thương, sao mà da diết thế..."
Một ngày buồn, nghe câu ca xứ Nghệ
Giận... mà thương..
ôi! ngấn lệ người xưa
như còn vương, ngày Hà nội không mưa
Thu rồi đấy mà nắng tràn đường phố.
Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014
Nhớ, tình ơi
*
Chiều Hạ tàn bên nỗi nhớ mênh mang
Xao xác lá đượm hương bàn chân nhỏ
anh vẫn hình dung ngày em về lối cũ
gió giao mùa se lạnh giấc chớm Thu.
Chiều Hạ tàn bên nỗi nhớ mênh mang
Xao xác lá đượm hương bàn chân nhỏ
anh vẫn hình dung ngày em về lối cũ
gió giao mùa se lạnh giấc chớm Thu.
Tiếng lòng
*
Chiều phố cổ,
lặng ngắm mây trôi
giọt giọt rơi
giọt giọt rơi
ly cà phê đắng ngét
bão lòng cuộn sôi,
bão lòng cuộn sôi,
tâm hồn mỏi mệt
thương sen Tây Hồ, thưa thớt một góc trời
thương sen Tây Hồ, thưa thớt một góc trời
Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014
Dáng nhỏ
*
Em nhớ Hà thành,
những chiều mưa
Mùa Ngâu giăng mắc,
giọt thu đưa
Khăn voan hờ hững
bay vờn gió
Phố cổ lặng thầm,
liễu lưa thưa
Thu Hà nội nhớ em
*
Cây cơm nguội vàng xào xạc ven đê,
đêm trút lá lấp đầy kỉ niệm
một thời ta
còn biết bao lưu luyến,
một thời em tóc thả ngang vai
một thời em tóc thả ngang vai
Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014
Mùa hoa Bạch đàn
*
Vào Sài gòn thăm nắng phương Nam.
Anh ngỡ ngàng gặp Bạch đàn hoa nở.
Vàng rừng cây,
vàng ven thành phố
Vàng xôn xao vào niềm nhớ đầy vơi.
Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014
Ngẫu hứng Thu về
Mơ bóng dáng sắc hoa năm nào
Chiều chiều tìm trong tia nắng phai
Gửi về nơi chân mây cuối trời
Bao buồn vui gửi mùa hoa tím
Xa dù xa, xin đừng quên nhau..."
*
Câu hát cũ, nghe trong ngày thu mới
Sắc hoa xưa nhớ đến ngẹn lòng đau
Chiều mưa rơi lặng lẽ rót ngang đầu
Từng hạt nhỏ ngỡ Ngâu về ngõ vắng.
Anh vẫn nghe tiếng thu về thầm lặng
Bên tiếng lòng khắc khoải cúc vàng mơ
Tiếng lòng ai hay tiếng hồn thơ
Bên tiếng lòng khắc khoải cúc vàng mơ
Tiếng lòng ai hay tiếng hồn thơ
Gieo thương nhớ vào ngày đầu bỡ ngỡ.
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014
Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014
Suối tóc
miền Đào nguyên tím sắc màu hoa lá
động hoa vàng lơi lả ánh trăng mơ
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014
SAO BĂNG
*
Truyền thuyết kể rằng
khi có một vì sao rơi, điều ước vọng sẽ trở thành sự thật.....
Có bao nhiêu tình nhân quên đi được mất
để có một đêm bên nhau ngồi ngắm sao rơi?
để có một đêm bên nhau ngồi ngắm sao rơi?
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014
Hương Thiên lý
*
Về thành phố, không gặp giàn Thiên lý
Nơi phồn hoa, rực rỡ ánh đèn mầu
Ta vẫn nhớ hoài, một nỗi nhớ lắng sâu
miền quê ấy, có giàn hoa bình dị
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014
Hương sen
*
"Trong đầm gì đẹp bằng sen....."
C ó phải em là Công chúa từ Vương quốc Sen?
Một ngày kia
Từ bùn đen
Vươn mình lớn dậy
Trong ngọc, trắng ngà
Em là hoa
của muôn vạn dân gian quê ta nghèo
và gian khó.
"Trong đầm gì đẹp bằng sen....."
C ó phải em là Công chúa từ Vương quốc Sen?
Một ngày kia
Từ bùn đen
Vươn mình lớn dậy
Trong ngọc, trắng ngà
Em là hoa
của muôn vạn dân gian quê ta nghèo
và gian khó.
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
Một nhành hoa Tigon
*
Anh gửi tặng em một nhành hoa Tigon
với sắc tím hồng phai nhẹ như làn gió thoảng
Thu đang về, vàng cây và vàng nắng
con đường anh đi, vẫn xanh thắm sắc hoa xưa,
Anh gửi tặng em một nhành hoa Tigon
với sắc tím hồng phai nhẹ như làn gió thoảng
Thu đang về, vàng cây và vàng nắng
con đường anh đi, vẫn xanh thắm sắc hoa xưa,
Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014
Lời ru mùa Thu cho một câu hát cũ
" Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi" Đặng Thế Phong
Căn phòng cũ ngổn ngang câu hát cũ"Vạn cổ sầu", ai nỡ đổ tại mưa thu?
Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014
Đôi khi viết để không say
*
Đôi khi cơn mưa mùa Hạ
tí tách vào lòng đêm thâu
Đôi khi mưa Thu trở lại
trĩu nặng câu hát "...qua cầu..."
Đôi khi cơn mưa mùa Hạ
tí tách vào lòng đêm thâu
Đôi khi mưa Thu trở lại
trĩu nặng câu hát "...qua cầu..."
giọt giọt rơi đầy nỗi nhớ
ướt đầm giai điệu "...thương nhau..."
ướt đầm giai điệu "...thương nhau..."
Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014
Một chút nắng
Một chút nắng cho mây trắng bay
một chút say cho tình hoang dại
một chút hoàng hôn
cho ngày dài mãi
một chiếc lá vàng cũng tê tái cả mùa thu
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





















.jpg)



























