Lãng đãng thu về
để nhớ thế một mùa họa mi năm cũ
Ai đã đặt tên cho những bông cúc mùa thu
cánh nhỏ xinh mang tên loài chim có giọng ca thánh thót
Cứ mỗi độ thu về
một nỗi đau dịu ngọt
cứ âm thầm trở lại lắng tâm tư...
Những buồn vui và hờn giận vu vơ
để những lời thơ mùa cúc họa mi dày thêm nỗi nhớ
ngày ấy ai về
mà mùa hoa dang dở
gió sông Hồng se thắt, tóc em bay
Chẳng có anh, bãi đá vắng cỏ cây
cằn cỗi gió lay vài hàng cánh bướm
em đi tìm bông họa mi nở muộn
hết mùa, bờ bãi hoang vu...
Vẫn có một nụ cười với nắng mùa thu
anh đứng giữa cúc họa mi nở trắng chiều Hà nội
và vẫn thế, bản tình ca tươi mới
Anh vẫn sẽ hát lên cho ấm áp mãi tình người....
















































