*
Sáng dậy sớmnghe đêm Sài gòn thổn thức
Tiếng chổi tre
xạc xào
chạm lòng phố ngoại ô
Nôn nao đêm
trằn trọc cả giấc mơ
tiếng gà gáy bừng chân trời ngày mới.
Sài gòn đêm
kí ức về vời vợi
Bao buồn vui
chống chếnh một đời người
Khúc ca tình
ai miệt mài viết lại
giai điệu hững hờ
buông chùng một đường tơ.
Sao thế vậy
cứ thương thương
nhớ nhớ
những ân tình xưa cũ lén trở về
đời phiêu bạt
mong gì vòng tay ấm
Để có ngày trở lại tỉnh cơn mê.
Người đâu đó dưới bầu trời thành phố
thức cùng đêm
hay trọn giấc ngủ vùi
tóc rối cũ còn vương lời hò hẹn
với sao trăng
kìa ngày mới đến rồi !
Anh vào thăm SG a ...chắc từ Nông Pênh anh đi xe buýt sang .
Trả lờiXóaAnh bay vào SG rồi từ SG đi theo tour du lịch sang Căm rồi quay lại SG, tiếp anh ra Quảng ngãi em ạ.
Xóa