Trang

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Bong bóng trời mưa



"...Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng,con ở với ai..."
Ca dao

*
Phập phồng
..là bong bóng ơi!

Có những chiều nhớ tuổi thơ tôi
Ngõ nhỏ không người, 
nắng mưa đầy vơi 
cọng rơm 
xà phòng 
thổi bong bóng chơi. 
Bong bóng bay lên, lấp lánh một khung trời, 
bao mơ mộng tuổi thơ
theo bong bóng phập phồng, bồng bềnh,
bềnh bồng trôi
trôi về một miền ước vọng nhỏ nhoi

Có một ngôi nhà nho nhỏ
có anh có em, có bà có mẹ
và có cả một người cha
Ngồi bên nhau quanh mâm cơm chiều,
đĩa rau muống hái trong vườn nhà
vài mươi con tép bắt ngoài đồng xa
bát canh mướp hương
với mấy quả cà, quả cà
quả cà dầm tương......

Phập phồng là bong bóng ơi! 
Khi gió bay ngang, 
bong bóng vỡ tan rồi
Bao ước vọng chỉ là mơ mộng mà thôi.

Chiều nay nghe tiếng mưa rơi
Phập phồng bong bóng lại trôi
Lắng nghe em ca bài ca dao mới
"Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng..."


4 nhận xét:

  1. HN sang một phút đẻ kỷ niệm ngày thành lập QĐND và còn lại thưởng thức một bài thơ nói về mưa bong bóng nhưng em cảm nhận không buồn như mưa bong bóng tháng mười quê em...

    Mưa ơi dù có bập bùng
    Bong bóng tan rồi mãi cũng thủy chung
    Mưa ơi bong bóng vỡ tung
    Thủy chung vẫn giữ vẫn cùng với nhau .

    HN xin chúc gia đình mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn nhận xét và câu thơ của em, Nguyễn Hoàng. Bài thơ của anh là một kỉ niệm đã xa, rất xa rồi,nhớ lại và viết theo hồi ức, rất vui vì sự đồng cảm của em, anh cũng chúc em một mùa Giáng sinh bình an và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Bong bóng trong mưa sụt sùi váng vất
    “mẹ đi lấy chồng” con sẽ lại có Cha …
    Sẽ có cả vùng trời mơ ước, bao la
    Ngập tràn yêu thương của cha và mẹ….

    Những mong ước của anh trong ngày thơ bé
    Vỡ tan cùng những quả bong bóng nước, mong manh
    Hãy quên đi anh nhé, và vẽ lại bức tranh
    Với lời ca mới: “Trời mưa, bong bóng em chơi
    Cha em mua đấy, mẹ ngồi bên em…”

    Trả lờiXóa
  4. Ngày xưa bong bóng trời mưa
    tạt vào nỗi nhớ mà chưa hết tình
    sáng nay tia nắng lung linh
    ấm thêm cái lạnh mùa đông xứ mình
    nhớ về một thuở vô minh
    cho ta sức sống, thương mình, thương ta

    Trả lờiXóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment