Trang

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Chỉ còn lại yêu thương


*
Có thể nào không emlời nhớ lời thương
lời tình yêu nồng nàn như lửa
lại dễ dàng bày tỏ như một thời xuân sắc đã qua?

Có còn nữa không
thời tình như giông bão
ngỡ mưa xuân mát lành cho cây lá đơm hoa.

Còn nhớ về nhau không? 
vị muối mặn đậm đà.
như dịu ngọt lời yêu thương thánh thiện.
Thì em ơi xin hãy đừng lưu luyến
những nồng đượm ân tình ngày ấy chưa xa
Hãy quên rằng từng có một bài ca
anh đã viết 
bằng những giai điệu và ca từ mượt mà, say đắm
Trộn nhớ, gói thương vào những nốt trầm 
thầm lặng.
Thánh thót những cung thanh
trăn trở khúc giao mùa.

Có phút giây nào ta quên nhau chưa
Em có biết rằng giữa thảo nguyên lộng gió 
hay giữa muôn trùng dào dạt sóng biển khơi.
Có bao giờ vắng những sải cánh chim điêu kiêu hãnh giữa bầu trời
sống một đời tự do, dũng mãnh 
Dẫu kiếp sống chơi vơi
vẫn khinh bạc hết thói đời 
gian dối

Một lời này em hãy nghe anh nói
Dù kim cương vàng bạc cũng có lúc chẳng để làm gì
dẫu gỗ đá vô tri 
cũng có thời bi lụy
Chỉ yêu thương là còn lại mãi với nhân gian.



2 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá....Sao bạn không chia sẻ trên FB với bạn bè nhỉ...Những bài thơ ở Blog hôm nay HL mới đọc, thật hay, sâu lắng và khúc triết bạn ạ....
    Chúc bạn cát tường nhé, hôm nay muộn rồi lúc khác HL sẽ họa thơ với bạn cho vui....!!!

    Trả lờiXóa
  2. Chào HL, rất vui khi biết HL thích bài thơ, bài này có chút tâm sự riêng nên định sau này sẽ chia sẻ với mọi người, FB của tôi có chút trục trặc tài khoản nên chưa vào được, chúc các bạn vui vẻ nhé, rất cám ơn và mong bạn vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment