Trang

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

TUYẾT BAY

Bạn Nguyễn Diệu Trinh vừa giới thiệu bản dịch ca từ bài hát Снег кружится từ nguyên bản tiếng Nga. Đọc và Cảm xúc với lời ca, tôi đã Phóng tác chuyển thể thành thơ dựa theo ý chính của bài, mời các bạn đón đọc. ( Chân thành cám ơn bạn DT đã dịch và truyền cảm hứng về một tình yêu đẹp từ đất nước Nga xa xôi cho những người Việt yêu văn học Nga, xin thể tất cho việc không hoàn toàn trung thành với nguyên tác)


*
M
àn mưa tuyết cuộn xoay
Suốt ngày dài vần vũ

Không gian tràn tuyết phủ
bông tuyết trắng tinh khiết
Như trang giấy học trò

Em ơi ! em có nhớ
Ngày đó mình gặp nhau
Tuyết từng bông nhè nhẹ
Kể câu chuyện Tình đầu

Đã lâu rồi, thật lâu
Tuyết rơi chưa từng thế
Mặt đất và bầu trời
trắng một mầu tinh khiết
Dịu dàng và e lệ

Tuyết như dáng hình em
Mong manh mà quyến rũ
Mùa đông ơi sao nỡ
Che khuất hình bóng em.

Tuyết lại rơi trắng đêm
Không gian dường vô tận
Bông tuyết trắng cuộn xoay
lòng anh thêm vương vấn
ước ao như ngày nào
mình sóng đôi bên nhau
lấp lánh những vì sao
nơi chúng mình đi tới
trong yêu thương vời vợi
Anh mơ ngày chung lối
sẽ đến ngày thật gần


TUYẾT BAY
(Nguyễn Diệu Trinh dịch)
Cả ngày hôm nay tuyết rơi
Những bông tuyết lặng lẽ xoay tròn
Em có còn nhớ hôm đó chúng mình gặp nhau
khắp nơi tuyết trắng bao phủ
Tinh khiết như trang giấy trắng
và anh cảm giác
anh và em đang viết một câu chuyện ttình yêu

Đã lâu rồi
Nơi đây chưa thấy tuyết rơi như thế
Còn tuyết thì chả biết gì, cứ rơi
Mặt đất này tuyệt đẹp làm sao, tinh khiết làm sao
Tuyết xoay tròn, rơi rơi
Bao trùm lên mặt đất
Mùa đông đang quét đi tất cả
Tất cả những gì có hình bóng em.

Tuyết rơi trên nền tuyết trắng
Bồng bềnh, tinh khôi
Bông tuyết đầu tiên
Dịu dàng, mong manh, e lệ,
Giống như dáng hình em
Tuyết xoay tròn, rơi rơi
Bao trùm lên mặt đất
Mùa đông đang quét đi tất cả
Tất cả những gì có hình bóng em.

Không gian trải dài vô tận
Đến ngôi sao mai xa xôi nhất
Và anh tin, sẽ chẳng bao lâu nữa
em sẽ cùng tuyết
về lại bên anh
Tuyết xoay tròn, rơi rơi
Bao trùm lên mặt đất
Mùa đông đang quét đi tất cả
Tất cả những gì có hình bóng em

Tuyết trải dài nơi đó, như thuở nào
Trắng trong, tinh khiết như trang giấy
Và anh ao ước chúng mình lại sóng đôi
Thả bước trong thành phố rộng lớn
Và bông tuyết xinh đẹp tuyệt vời đó
sẽ không phải
Là tuyết của sự chia ly giữa anh và em.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment