Trang

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Ngôi nhà trong giấc mơ của em

*
Khi màn đêm buông về thành phố
cây dương cầm nhỏ đã thôi trăn trở
những nốt nhạc im lìm, dường như đã ngủ quên
những phím ngà vừa lắng khúc dịu êm
đang khe khẽ sóng đôi dưới chiếc nắp đàn em vừa đậy lại
đâu đây, dư âm còn đọng mãi 
dòng âm thanh trăn trở một giấc mơ.
Tóc ngắn em
vùi sâu trong muôn nẻo đợi chờ
thoảng mùi hương con gái, 
em mơ bên mình có bóng hình người em yêu
Với ngôi nhà đơn sơ, 
rợp ánh nắng chiều, hoa hồng nở bên mái hiên khoe sắc thắm, 
thầm lặng con đường trải đá phong rêu.

Ngôi nhà của em có hai trái tim yêu, 
những em miu bé nhỏ bên khung cửa sổ, 
lũ cún con hăm hở, đùa vui bên khung cửa mùa thu
ngôi nhà em đầy ắp tiếng Piano
những giai điệu nhớ thương dành cho người em yêu dấu
cứ ngân nga, ngân nga mãi khúc nhạc lòng em
hiền hậu tiếng cười anh chất chứa ân tình.
rung rinh rung rinh
ánh trăng vàng lọt qua khe cửa sổ
hai mái đầu bên nhau trong màn đêm thành phố, 
nghiêng nghiêng bóng dạ lan thả xuống chùm hoa nhỏ, 
hương dịu êm mát rượi cả không gian.

Ngôi nhà của em 
không có những lo toan, 
những suy tính thói đời vặt vãnh, 
và hư danh với em chỉ là cánh bèo trôi, 
em chỉ cần có một điều thôi: có anh,
 chỉ có riêng anh trong ngôi nhà hạnh phúc.

Anh không nỡ đánh thức, 
khi em đang chìm sâu trong giấc ngủ mơ màng, 
giấc mơ em đâu có thật cao sang, 
ôi! bình dị em tôi giấc mơ nhỏ bé.
Nếu có thể, 
thì hãy cứ mơ đi em, 
và là mơ nên không thể là tội lỗi.
miền sâu thẳm đó sẽ có anh tiếp nối, 
cho trọn vẹn giấc mơ em đằm thắm những yêu thương.

(Viết tặng những người phụ nữ biết mơ mộng)
Nhạc minh họa: Nocturne op.37, No.1 in G Minor của Chopin

8 nhận xét:

  1. Bài thơ dịu dàng, sâu lắng và thật ngọt ngào.
    Một giấc mơ yêu thương tràn đầy nhiệt huyết và rất lãng mạn....!!!

    Cám ơn bạn , trang thơ kỳ này đẹp quá...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được Hoàng Lan ghé thăm, mong bạn luôn được an vui, cuối tuần bình yên và Hạnh phúc nhé.

      Xóa
  2. Em tỉnh giấc trong tiếng nhạc du dương
    Dạ khúc ban đêm của Chopin, cung Son thứ
    Bản nhạc thơ đã làm em vơi đi nỗi nhớ
    Từng nốt nhạc tuôn rơi , lấp lánh bóng hình anh..
    Em ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ trong tranh
    Kỳ diệu làm sao khi thấy mình trong đó
    Những em mèo bé nhỏ, tiếng gầm gừ dễ thương của hai ba bạn chó
    Những cành hoa dại đủ màu sắc , kiêu hãnh trong đơn sơ
    Mà vô cùng nên thơ, lãng mạn…
    Sau cánh cửa mong manh kia là không gian yên bình, sâu lắng
    Cõ lẽ chỉ dành cho những kẻ thích mơ mộng
    Muốn trốn chay cuộc sống chật hẹp , đầy những bon chen…

    Trả lờiXóa
  3. Anh cũng đang lắng nghe bản dạ khúc êm đềm
    Trong giá lạnh tái tê của mùa đông phương Bắc
    đêm Hà nội, mưa phùn bay, thầm nhắc
    những giấc mơ như tỉnh lại giữa đời thường.

    Ứơc vọng vô hình gói trọn những yêu thương
    vào sâu thẳm chân thành tình yêu và nỗi nhớ
    bao mơ mộng, ước ao và ngàn lần trăn trở
    là để cho em và những tâm hồn trong sáng giữa đời thường.

    Trả lờiXóa
  4. Ngôi nhà của em không có những lo toan, những suy tính thói đời vặt vãnh, và hư danh với em chỉ là cánh bèo trôi, em chỉ cần có một điều thôi: có anh, chỉ có riêng anh trong ngôi nhà hạnh phúc.
    Anh không nỡ đánh thức, khi em đang chìm sâu trong giấc ngủ mơ màng, giấc mơ em đâu có thật cao sang, ôi! bình dị em tôi giấc mơ nhỏ bé.
    Nếu có thể, thì hãy cứ mơ đi em, và là mơ nên không thể là tội lỗi.
    miền sâu thẳm đó sẽ có anh tiếp nối, cho trọn vẹn giấc mơ em đằm thắm những yêu thương.
    ------------------------------------------
    Em rất thích đoạn thơ này. Em cũng từng ước ao một ngôi nhà như thế! Bây giờ, em không dám mơ về nó nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố lên em, Thủy còn trẻ, đẹp và tài hoa, hạnh phúc đang chờ em ở phía trước, hãy "chiến đấu" để dành lấy nó em ạ, mong cho em có được một ngôi nhà hạnh phúc tương tự trong thời gian tới, đầu tuần vui và làm việc có kết quả nhé em.

      Xóa
  5. ...Nhưng chỉ là ngôi nhà trong mơ vì khi tỉnh giấc đã mất đi một nửa ...Bằng lòng đi em , vâng ! Mãi mãi bằng lòng với hạnh phúc hiện hữu của mình.
    Anh TQtrung ơi bài thơ nhẹ nhàng , lãng mạn và với em thật dễ thương vì em cũng đã thưởng thức một khung cảnh hạnh phúc với tiếng Piano rồi .

    HN thăm anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy hy vọng đi em, ước vọng cũng cho ta niềm hạnh phúc ngọt ngào dù thật nhỏ bé. Chấp nhận thực tại nhưng hãy biết ước mơ em ạ, một tuần làm việc hiệu quả, và thật vui tươi, đằm thắm như chính em nhé.

      Xóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment