Ta lắng nghe những lời dịu hiền.
Thật đắm say
sao ngả ngiêng như con thuyền vượt sóng.
Khắc khoải lời yêu như mây bay trời rộng
nổi chìm phù vân.
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016
Biển rộng
*
Dù mây xa vần vũ
lòng ta vẫn bình yên
Tim ta là biển rộng
Muôn đời vẫn dịu êm.
Tự mình là sóng nhẹ
Ôm ấp bờ cát mềm
Thủy chung ngàn năm đợi
Bao mưa giông bão dội
Sẽ không bao giờ quên.
Dù mây xa vần vũ
lòng ta vẫn bình yên
Tim ta là biển rộng
Muôn đời vẫn dịu êm.
Tự mình là sóng nhẹ
Ôm ấp bờ cát mềm
Thủy chung ngàn năm đợi
Bao mưa giông bão dội
Sẽ không bao giờ quên.
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016
MỘT TRỜI YÊU
" Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã...."
Nghe câu hát xưa, vừa quen vừa lạ
nên anh muốn trở về tìm lại một trời yêu !
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016
ĐƯA TAY CHO ANH
*
Đưa bàn tay của em cho anh
anh muốn nắm chặt thêm lần nữa
hơi ấm tình anh sẽ góp thêm độ lửa
lại một lần sưởi ấm trái tim em.
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016
LỘC VỪNG LÁ ĐỎ
*
Mưa Xuân giăng lưới, gió nhẹ lay
Thênh thênh phố mới, hạt mưa bayướt đầm vai áo người qua phố
Lặng ngắm hàng cây, dáng hao gầy.
Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016
HƯƠNG XUÂN NỒNG
*
Đọc từng lời thơ em viết chiều qua
anh như thấy trái tim mình tan chảy.
Tiếng lòng ai ngỏ vào đêm đông ấy
Từng âm vận buồn vấn vít suốt đêm thâu.
Đọc từng lời thơ em viết chiều qua
anh như thấy trái tim mình tan chảy.
Tiếng lòng ai ngỏ vào đêm đông ấy
Từng âm vận buồn vấn vít suốt đêm thâu.
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016
THỦ THỈ LỜI XUÂN
*
Mắt em
nói gì vậy?
Anh nghe như tiếng thơ
thủ thỉ lời xuân gọi
Về khung trời
ước mơ.
Môi xinh
như đợi chờ,
nắng về cho hoa nở.
Đừng cười như vậy nữa.....
kẻo tan hết giá băng.
Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016
HOA ANH TÚC
Ceres là một nữ thần của nông nghiệp, cây ngũ cốc, khả năng sinh sản và các mối quan hệ người mẹ
Theo thần thoại Hy Lạp, hoa anh túc được nữ thần Ceres tạo ra để xoa dịu nỗi đau của mình bằng những giấc ngủ khi đi tìm con gái bà là nữ thần Proserpine bị thần địa ngục Pluto bắt làm vợ.
*
Ta tặng em bức tranh hoa Anh túc
ấm nồng, đỏ rực
ngất ngưỡng
giữa tím vàng xanh.
BẠN BÈ
Thỉnh thoảng anh em gặp nhau
bạn bè từ thời đôi tám
bây giờ tuổi trời sắp vãn
Gặp nhau tươi rói nụ cười.
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016
HỒ GƯƠM CHIỀU
Xuân bẽn lẽn rẽ mây về bên phố.
Mặt hồ Gươm lãng đãng bóng mây chiều.
Liễu xưa rủ nghiêng cả câu hát cũ
Liễu xưa rủ nghiêng cả câu hát cũ
Ngọc sơn đằm trong hương khói phiêu diêu.
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)