Trang

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Đêm


"...gió đưa bông cải về giời
rau răm ở lại, chịu lời đắng cay..." 
nương theo bóng quế 
đêm nay
heo may thổn thức, càng say
càng buồn! 
(ca dao mới toanh)
*
Đêm
buông màn lưới mỏng manh
nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà thành phố.
Tiếng gió ngập ngừng bay theo những đôi cánh thiên thần
Như lời ru cho những lứa đôi ngủ say dưới bầu trời tình ái.

Những con chữ nhảy nhót
hăng say và mê dại
trên màn hình của chàng thi sỹ nửa mùa.

Anh muốn nói gì trong một đêm ồn ã cơn mưa?
khi mùa hè đã cạn
mà Thu vẫn thở than đi
 tìm nàng xuân mới.


Đêm vào sâu mới thấy lòng vời vợi
những ký ức buồn vui trăn trở một đời người
lãng đãng bóng mây qua cửa
tiếng đàn em tôi chấp chới phương xa.

Khúc tình ca từ những phương trời lạ.
Em cần mẫn gõ vào những phím ngà 
vuông vức
Từng giai điệu lơ lửng bay lên

Như 
sương khói tình em.
Rạo rực
suốt những mùa hoa đỏ phương Nam.


Bản tình ca nào có giai điệu nồng nàn
trải vào tâm tư những chàng trai xứ lạ.
Mối tình đầu em tôi như sóng xô biển cả
hoang dại, 
để vỡ òa 

những phút yêu thương muộn màng.

Từng chiều, từng chiều qua
vấn vương một khúc hát không lời
để em biết trên đời có một bản nhạc tình hay đến thế.


Anh nghe tiếng đàn em
giọt nhớ giọt quên lẫn trong rì rào lời kinh bát nhã
từ phương xa nghe xôn xao trong lá,
một mùa thu vừa tới chiều qua
Để lời thơ trong đêm có tiếng rì rào của bão.



"Không lẫn lộn giữa thơ với đời thường"

4 nhận xét:

  1. Hiểu nhau thì khó, nhưng có thể cảm được nhau QT à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn QV chia sẻ, chuyện riêng, cảm khái vài câu cho nguôi ngoai thôi QV ạ.

      Xóa
  2. Ơi anh trai,
    anh đâu cần phải nhọc tâm trải nghiệm “những suy tư về anh Tào Tháo bên Tầu” đó,
    Bởi, đó chính là cuộc đời anh,
    một cậu ..một chàng pháo binh mắt sáng yêu thơ ca nhạc họa
    mặt mày lem luốc, khẩu súng oằn vai , áo quần xộc xệnh
    đã phiêu bạt mọi nẻo đường những năm tháng bom đạn, chiến tranh, lửa khói
    Từ cõi chết trở về… ngất ngây, chao đảo
    Chưa kịp “suy tư về anh Tào Tháo” lại vùng vẫy ra khơi thách thức cùng biển đảo Trường Sa đầy nắng gió,
    đơn độc nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu
    cây muống biển đơn sơ cũng trở thành những vần thơ êm ái
    một “Anh Cải” với bàn chân vĩ đại cũng trở nên thi vị dưới nét bút của anh…
    những em Thơm, em Thắm…lặng lẽ yên nghỉ trong “ khe núi hẹp”…những ký ức đau thương vẫn rỉ máu trên từng trang giấy mỏng…
    cả cuộc đời anh là những trang sách, là những vần thơ không ngừng dậy sóng,
    những rung động đầu đời hiếm hoi, những trải nghiệm đau thương bên những thi thể không còn nguyên vẹn của đồng đội…
    và …cả những niềm vui trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi
    người vợ đảm đang và những đứa con hiêu thảo…

    Đêm nay mưa bão…
    Liệu có bão trong lòng anh, người anh trai kết nghĩa , tâm hồn đồng điệu?
    Anh nghe thấy gì …ngoài những giai điệu cổ điển du dương mê hoặc đắm đuối?
    Anh cảm nhận gì… khi thấy con chim bé nhỏ, mong manh yếu ớt… đã vùng thoát khỏi hàm cá sấu đang cố sức vươn lên cướp đi mạng sống của mình…để sang bến thanh tịnh, một bến mơ …vô thường, vô ngã …
    và trong mưa …nó vẫn miệt mài ngân nga bản tình ca muôn thuở về cuộc sống tình yêu nỗi nhớ, những niềm hy vọng, những suy tư, ước muốn mênh mang và cả những nỗi đau, vị đắng của loài người…?

    Vậy anh ơi, đừng “suy tư láo nháo về anh Tào tháo bên Tàu” nữa nghe anh!

    Trả lờiXóa
  3. Anh đang lắng nghe, từng nốt nhạc mong manh
    như những giọt đắng nhạt nhòa từ ánh trăng huyền mơ ảo
    vị bão
    cũng dường như gào thét đâu đây!
    trong đêm khuy, tiếng nỉ non của côn trùng rả rích, tiếng con chim nhỏ lích chích, lích chích, màn mây
    hạ thấp
    đọc thơ em
    ta thấy lại một niềm đau u uất, bởi tình người
    sao không mở lòng ra mà đóng chặt trong cõi đêm u tối, những suy tư vì tình đời gian dối xé nát cõi lòng anh trong lạnh vắng mưa Ngâu, đêm sẽ lại sáng thôi em, cho câu thơ anh lại nhẹ nhàng trong trẻo như tên anh vằng vặc giữa trời, anh sẽ lại làm những câu thơ trăn trở, chơi vơi về những tâm hồn không nhuốm màu tục lụy.
    Em gái ta ơi! cám ơn em về những dòng suy nghĩ, đượm sắc màu nhân ái bao la, có thể, em đã là người hiểu ta hơn cả con chim kia đang chìm dần vào cõi chết, nó có thể bay lên không? chẳng ai biết! chỉ có tính đa nghi của anh họ Tào vẫn còn lại với nhân gian.

    Trả lờiXóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment