Trang

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

ĐỢI

*
Bốn mùa ĐỢI
lại bốn mùa tiếp nối.


Những vần thơ CHỜ 

dằng dặc 
trải thời gian.

Khao khát đợi

có tiếng ru nồng nàn
Như lời gió qua cánh đồng vắng gió

Em à
mùa xuân đến rồi đó

Có con chim chiền chiện hót giữa đời
dẫu không đợi
mùa xuân vẫn tới

Và đất trời, cây lá sẽ xanh tươi......

DANG DỞ

*
N
gười quay lưng
nghĩa là không còn nhớ

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

SỚM MAI

*
C
ó một sớm mai 
sắp tết gà
Xuân về ngang phố lối ta qua
hoa nở tiễn đông cùng hoài niệm
Bồi hồi n
hớ những chuyến đi xa.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

MÂY CHIỀU.

*
C
hỉ là mây trời thôi
mà dường như khác lạ
hoàng hôn như mọi ngày
sao mây bay nhiều quá.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

PHỐ KHUYA

*
P
hố
khuya lắm rồi
Có ngọn đèn đứng gác
Chiếc lá bàng vô tư
xao xác
rơi vào màn đêm dịu êm.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

LẮNG NGHE XUÂN ĐANG VỀ



X
uân đến với quê hương
anh lặng ngắm đất trời thay áo mới

Chồi non xanh tươi
ngàn hoa chờ đợi
những nồng nàn nắng ấm để hồi sinh.

MỘT TIẾNG THƠ




Có những đêm thức dậy giữa đêm trường
chợt tỉnh giấc

ngỡ mình qua ác mộng

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

SỚM XUÂN NAY

*
Lất phất mưa Xuân giăng giăng bay
Chút gió tàn đông sớm mai này
Hoa Đào ngang phố e ấp nụ
Tiết Xuân về à? mà ta say...

Say trời, say đất, say cỏ cây
Chợt thấy yêu thêm núi sông này
yêu nữa, từng tấm lòng bình dị
Yêu - để hồn thơ chắp cánh bay.