Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

SỚM THU NAY

*
Không thể có nỗi buồn của riêng mình
khi ta mãi nhói lòng với nỗi buồn người khác.....

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

TIẾNG LÒNG

*
L
ời thơ
hay tiếng lòng
anh nghe cả mùa đông trong mỗi câu thơ em viết.
tiếng yêu thương dịu dàng da diết
mà nỗi trách hờn nặng trĩu con tim

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

NẮNG, MƯA.

*
N
ắng oi nồng
hầm hập
mặt trời đổ lửa
đêm về
thành phố chìm trong cơn mưa
vạt cỏ ngoài sân cựa mình thức dậy
đón giọt mưa đong đưa
đong đưa

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

GẶP TIGON DƯỚI MƯA.

*
T
rời những mưa cùng gió
Sớm nay qua lối nhỏ
gặp em chắn đường về
dáng hình quen quen thế
rủ xuống, đến não nề
thì ra là tim vỡ
một thời hoa đam mê.