Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

MÙA NGÂU ĐẾN SỚM

*
Có những đêm thật hiền
dạ lan thoảng hương rất nhẹ
nghe như tiếng thở dài khe khẽ
vào thẳm sâu đêm.

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

TRĂNG TÀ.


*
C
uộc rượu còn nồng men thân ái
mình ta lướt khướt với... trăng hoa

Quỳnh thơm mùi em khuôn ngực ấm
đã lâu... quên rồi...trăng đã tà.

Chén rượu tình thâm vừa uống cạn
Trông lên trăng sáng ngắm chị hằng

Nguyệt xa...vọng ước vời vợi lắm
Bên ta Quỳnh nở .. chẳng đợi trăng.


BÌNH AN NHÉ

 
*
M
ột sớm mai yên lành
mưa rơi ngoài khung cửa
Một bông hoa súng nở
trắng trong đến nao lòng

Chúc một ngày mới đến
với mọi người thật vui
hạnh phúc và mạnh khỏe
bình an và xinh tươi

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

VỀ LÝ SƠN.

*
T
a đứng trước ngàn triệu năm kiến tạo
Dòng Macma nguội lạnh hóa đất lành
biên cương đó thêm rộng dài đất nước
hiên ngang quật cường giữa biển khơi xanh.

Về thăm Lý sơn một sớm yên lành
thương biển đảo vẫn mong manh đầu ngọn sóng
tiếng gọi Trường sa, Hoàng sa ngày biển động
thêm tha thiết thân thương một mảnh đất quê mình

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

THỔN THỨC

*
Một tiếng thở dài thật êm
nhẹ như tiếng nảy mầm của hạt
thổn thức mùa về
gió hát
bản tình ca sinh sôi