Trang

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

TI GÔN BÊN ĐƯỜNG

*
Q
ua lối nhỏ vườn ai buông vạt nắng
rủ xuống đường chiều, sâu lắng một nhành hoa
chợt nghe lòng chùng xuống, đến xót xa
nhớ chuyện cũ tình đau như tim vỡ...

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

DỐC PHƯỢNG

*
Có một lần 
anh ghé về đà lạt
ngỡ ngàng, gặp phượng tím ngây thơ
Dốc phượng
có màu tím dại khờ 
theo cánh nhỏ rụng đầy hè phố vắng

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

NẮNG MUỘN

*
Gom nắng muộn dấu sau mây khuất núi
đợi hoàng hôn về
mắt ướt bớt xa xăm

Em đợi,  nên mùa dằng dặc tháng năm
Em chờ
nên năm tháng ngút ngàn nỗi buồn thầm lặng

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

ĐÊM TRẮNG

*
Đêm trắng
ta lắng nghe những cánh gió phiêu diêu
lướt khướt đi tìm bầu trời xa vắng
ta lắng nghe
tiếng ngõ nhỏ thở than trong không gian tĩnh lặng
tiếng đàn đêm tắt lịm
cây guitar 
treo tường nhà câm nín
khúc nhạc đêm hè thao thức gọi cơn mưa
những lời thơ viết cho yêu thương
có những khoảnh khắc
dường như tắt nghẹn

ta cần mẫn đi tìm những lời âu yếm

trắng đêm không viết nổi thành lời
mơ một ngày nắng hạ
có cánh diều ru êm

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

về biển

*
sau lưng anh là biển
mặt trời vẫn chưa lên

anh lắng nghe lời biển ru êm
lời ru ngàn đời bến bờ yêu biển
lời ru thiên thu cho tình vĩnh viễn
như sóng bạc đầu vỗ về đại dương

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

HẠ LẠNH

*
Đã thật lâu mới lại đọc thơ em
nghe nỗi đau xưa chưa bao giờ phai nhạt
anh lắng nghe lời thì thầm gió hát
âm thầm, lời trách móc đắng cay...