Trang

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

MỘT NGÀY TRỞ LẠI

*
Về quê tìm cánh hoa bèo
Con chuồn chuồn ớt bay theo chân người
Ao làng có hạt nắng rơi
đậu trên mặt nước in trời bóng mây

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

CA KHÚC KHÔNG CÓ CHIẾN TUYẾN



*
Trời thu Hà nội sáng nay đẹp lắm, sực nhớ mấy câu thơ bác Lành
"..Tháng Tám mùa thu xanh thẳm
Mây nhởn nhơ bay
Hôm nay ngày đẹp lắm!
Mây của ta, trời thẳm của ta
Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà! ..."

NGƯỜI CÁ


*
B
iển bẩn lắm hả em, sao phải ngoi lên bờ
bờ cũng bẩn lắm rồi
em làm sao để thở
nếu em là hoa hậu, kẻ có tiền sẽ mua làm vợ

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

RỪNG PHONG THU


*
B
àn chân bước nhẹ nhàng thôi nhé
Đừng làm cỏ hoa giật mình
tỉnh giấc đón gió thu.

hãy lặng yên cho rừng lá thay mùa
hoa tím nở tiễn hạ vàng đã khép

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

QUA PHỐ ĐÊM

*
A
nh qua phố đêm ngày xưa ấy
Tìm lại dáng em đứng đợi chờ
tường nghiêng đèn tắt rêu phong lạnh
Vương vấn đâu đây một ý thơ!

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?


*
Thuở trời sinh ra đá
từ ngọn nguồn macma,
trơ mình cùng tuế nguyệt
cằn khô, năm tháng qua.

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

NHƯ MỘT KHÚC CA CHIỀU

*
Tiếng thu về
đọng vòm lá rung rinh

Từng cơn gió cứ vô tình lướt nhẹ
Ta lắng nghe trong không gian
khe khẽ

từng giọt thu rơi ướt  đẫm lòng người.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

CUNG ĐÀN CHỐNG CHẾNH

*
Buồn hay vui...đôi khi không thể biết
Anh lặng nhìn hoa cuối Hạ nở bên mình.
Sen Tây Hồ ngày ấy cũng rung rinh
trong gió nhẹ bởi bàn chân em bước.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Nắng mai

*
Có chút gì thương thế 
bé thơ ơi
Con bình yên trong nắng mai ngày mới
Không gian an lành, 
màn sương vời vợi
nắng thủy tinh về lấp lánh đọng rừng thu.

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

ĐÊM THU NGHE NHỮNG TÀN PHAI


*
Đ
êm Thu muộn lắng nghe tiếng mưa
chút se lạnh lùa qua khung cửa
Gió giao mùa ngỡ như vết cứa
chạm vào sâu nỗi buồn vu vơ.

Khung cửa sổ dập dềnh hé mở
giọt mưa buồn đọng cành lá chênh chao
ngả nghiêng, xiên
chéo 
tiếng ồn ào

mưa nặng hạt, tường phong rêu khuất bóng.

Bóng mây trắng thoáng qua khung trời rộng
dường như trời ngưng mưa.
Lá rụng đầy ngõ vắng.
Người đi đã về chưa ?


Nằm nghe những nắng mưa
qua khúc ca ai vừa khẽ hát
"...Chiều nay em ra phố về......
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề
Chiều nay em ra phố về..."

Nghe những tàn phai.....