Trang

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

TÚY ĐIỆP

*
M
ột sớm mai về thăm vườn cũ
Gặp nắng sông Hồng giữa lạnh đông
gió lộng bãi hoang buồn lau lách
Thương cánh buồm xưa lội ngược dòng.

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

QUÊ TÔI


"Ai bảo chăn trâu là khổ "
tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
 ...GN

❤❤♪♩♩♪♪♩ ❤ 
Tôi đọc lại câu thơ ngày nào
trang sách cũ mở một thời thơ ấu.


Ngỡ đầu hè có con chim sáo sậu
líu lo gọi cả bốn mùa.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

HƯƠNG NHÀI

*
Bất chợt 
gặp em ven đường.
chợt thương 
mùi hương dịu êm
ấp e bông nhài xinh xắn.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

CUNG TRẦM VƯƠNG

NGỠ...

*
Ta viết lại những lời thơ đằm thắm
lắng đọng một khúc trầm từ sâu thẳm con tim.

Ngỡ như hương còn vương
tiếng thơ còn lung linh.
ngỡ như cuối con đường
ta còn nhau lâu hơn...

Ngỡ như môi còn thơm
bàn tay hẹn đừng buông
ngỡ vẫn còn giọt sương
đêm tạ từ lóng lánh...trên mí mắt người thương.

cúc họa mi còn nở
ngỡ như không còn nhớ
nên cung trầm vương tơ.
ngỡ như là vẫn mơ..trong giai điệu hững hờ
ngỡ như còn hơi thở..còn yêu đến ngẩn ngơ.

QTĐA:

( photo chỉ để minh họa..chả ăn nhập gì đến thơ)

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

LAU TRẮNG SÔNG HỒNG


Anh đưa em về thăm lại bãi sông
nơi đã từ rất lâu anh chưa trở lại
anh muốn cùng em tìm về ngày trẻ dại
Tuổi bé thơ ướt đẫm nắng sông Hồng.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

XAO XUYẾN *

*
X
in thêm một lần nữa thôi
lại thấy lòng xao xuyến.

Thêm một lần nữa thôi
lại thấy được bồi hồi.
Như những ngày
rạo rực trái tim tôi, khi cúc trắng nở ven bờ sông vắng.

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

BIỂN XANH VÀ NỖI NHỚ

*
D
ạt dào, biếc xanh biển khơi sóng vỗ
Mạn tầu đong đưa, nghiêng thêm nỗi nhớ
chuyến tầu hoàng hôn
chở ký ức ra khơi.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

ĐÊM GIÁNG SINH

*

Có một lần đọc lại thơ em.
Chạnh lòng buồn 
con tim đau quặn thắt
Câu thơ xưa dường như còn vướng vất
cứ mỗi mùa Noel lại nhức nhối trở về.