Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

ĐI TÌM NGÀY XƯA

*
Đ
âu rồi đường đất quanh co
Ao làng ngày ấy con đò Trăng soi
đêm hè rúc rích tiếng cười
Em đi tát nước về ngồi tắm giăng

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

BIỂN QUÊ

*
V
ề xứ Quảng dâng hương lên Bác.
Biển Vũng chùa man mác gió biển quê.
Trên đồi cao mây trắng bay về
Ngàn cây lá xanh xanh ngăn hạ nắng.

Dưới chân người biển bình yên phẳng lặng
sóng vẫn lăn tăn như vỗ tự ngàn đời,
Trời vẫn xanh trong như ngày ấy Bác ơi
Chỉ không thấy những cánh buồm ra khơi, vào lộng.

Đáy biển đông vẫn âm thầm cuộn sóng
dân quê mình xếp lưới, cất chèo
Lo mảnh đời con trở lại kiếp gieo neo
biển ngấm độc, biển gào cơn nguy biến.

Dân bám biển xa bị "bạn bè" đâm chìm xuống biển
biển đảo quê hương " bạn" chiếm phần nhiều
Quan cách mạng vẫn nhà cao cửa rộng
ông chủ nhân dân nối gót đến viện K.

Từ cao xanh, xin phù hộ sơn hà
Xin giữ mãi cho biển quê mình dài rộng
tôm cá lại đầy khoang, dân yên bình sống
Ôi một thuở oai hùng dòng giống Lạc Long.........

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

HOÀNG HÔN

*
Chiều.
Hoàng hôn dịu êm
nhè nhẹ
và thật hiền
chầm chậm sau hàng liễu
dịu dàng buông
êm đềm.

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

NẮNG HẠ THU.

*
T
hu đón Hạ những chiều nắng đổ
cơn mưa Ngâu quên bẵng đường về.
nên phố nắng, hồ xưa gay gắt nắng
giọt mồ hôi thấm ướt áo người đi.

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

EM ĐỘI NÓN BÀI THƠ



*
Về miền quê, em đội nón bài thơ
Sen cuối hạ  
cùng em bừng sáng rỡ
Nắng nghiêng vàng, hoa cười trong gió
Dạt dào
nước cuộn Tiền giang.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

HOA ĐĂNG

*
T
hả hy vọng vào làn nước biếc
Gọi yêu thương từ thăm thẳm hồ thu.

TÌNH QUÊ


Chênh chênh bờ đê gió mát
ta về, nhớ lại ngày xưa.

*
N
gày xưa có những cơn mưa
trưa hè oi ả bất ngờ mưa tuôn
ta về sau buổi tan trường
Nhớ sao lũ trẻ cởi truồng tắm mưa.

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

CÓ MỘT NƯỚC NGA NHƯ THẾ

*
M
ột nước Nga không có bom hạt nhân
chỉ có rượu Voska, bánh mỳ đen
và điệu nhảy Kalinka rộn rã.

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

CAU RỪNG.


*
C
au xanh mọc ở trong rừng
Đi qua, nhớ lại nên dừng ngắm cau
Một ngày lâu đã thật lâu
Bàn chân bước mỏi rừng sâu tạm dừng
Ngước lên lòng những bâng khuâng
Hoa cau nở, trắng một mầu hương quê.

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

TRỞ VỀ TUỔI THƠ


*
A
nh mười sáu, chưa có em nào cả!
Gảy đàn lên, cùng các bạn nghêu ngao
Nhịp quân hành, chưa có bước nào đâu
vẫn hăm hở hát "Vừng đông hửng sáng"

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

NGỠ NHƯ VÀO THU

*
Sáng dậy sớm ngỡ Hà nội vào thu
ngắm hình em 
mảnh mai
trong chiếc áo dài màu huyết dụ
Hoa bên em
dường như chẳng đủ, lời nồng say để lấp lánh cùng em.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016