Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

VỀ ĐI EM

*
Về đi em
chúng mình chia tay nhé...

sương trắng hoàng hôn,  ga chiều quạnh quẽ
giọt thời gian tí tách chạm lòng đêm.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Tình ca người giữ đảo


*
Hoàng hôn dần buông
ánh tà dương chìm khuất phía chân trời
Đảo nhỏ xa khơi, 

đêm nay có người lính biển
Ngắm sao trời, nhớ về đất mẹ xa xôi.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

MƯA PHÙN

*
Anh cứ ngỡ mùa xuân đã tới
bởi hôm qua phố nhỏ có hoa đào
vài cánh mỏng rơi vào lòng gió
cũng chạnh lòng 
thương trăm cánh rụng về đâu

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

HỌA MY NỞ MUỘN


*
Q
ua phố chiều nắng lên
găp em
bông cúc nhỏ
Thu đã qua từ lâu
Đông
vẫn chưa ngưng gió, Xuân đã chờ đầu ngõ
ngỡ ngàng
Anh gặp Em.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

TRANG SÁCH

*
Mở trang sách
định viết điều gì đó
Chợt rỗng không
cảm xúc cạn đáy lòng
những con chữ đành nằm im,
bất động
Đóng băng những ý thơ tan biến giữa hư không.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

NHƯ LÀ XUÂN ĐANG VỀ

*

Đêm nghe vài giọt mưa
Như những lời thì thầm lọt qua khung cửa,
dường như một mùa xuân nữa
lại về.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

NỤ HỒNG SỚM MAI

*
Em như làn mây trắng
Bay bay trên bầu trời xanh
dịu êm dịu êm
ru hồn anh bay mãi về chân trời xa.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

BẢN TÌNH CA VIẾT LÚC NỬA ĐÊM

*
Bản tình ca anh viết cho em
Khi thời gian chầm chậm bước qua phố nhỏ
từng phút giây, nhẹ như cơn gió
thoảng qua mùa đông se lạnh phía cuối đường.