Trang

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

RÁNG CHIỀU

*
Ráng chiều
phai màu nắng.

Biển tím còn đợi ai
mà cuối trời mây trắng, dường như cũng ngừng bay.

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

EM VỀ HÀ NỘI


*
E
m về thăm Hà Nội
vội vã
chỉ có mấy ngày
cuối thu rồi mưa bay mưa bay!


Gió mùa về, dẫu chỉ một ngày
đủ se lạnh tầng cao nhìn về thành phố.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

IM LẶNG

*
Anh im lặng
Không phải rằng tình yêu đã hết
cũng không phải đâu!
tâm hồn anh cạn kiệt
đã phai tàn, nhạt nhẽo những ý thơ.

THẦM KÍN


*
A
nh nhặt cành hoa tím
Nở cuối đường chiều qua.
nâng niu trong tay ấm
ngỡ tình em mặn mà.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Hoa ven đường

*
S
áng nay qua phố mới
ngắm hoa nở ven đường.
Lắng nghe trong tiếng gió,
dạt dào tình muôn phương.

lòng người thanh thản
ngắm vầng dương mọc
Đôi khi là thế
ngẫm sự vô thường.
Thì thôi
sống chậm
Hết còn vấn vương.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

MƯA BỤI

*
G
iăng giăng
mưa bụi bay
gió mùa hiu hắt lạnh
Hồ Gươm thành ảo ảnh
lãng bãng
hồn phiêu nhân.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

ĐỌC BÀI THƠ "GHEN" CỦA NGUYỄN BÍNH

*
Đ
êm qua đọc lại thơ Nguyễn Bính.
Mới thấy người xưa yêu cũng kinh.
ra thế khi yêu ghen cũng khiếp
đọc xong mới thấy rùng cả mình.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

EM VỀ HÀ NỘI

*
E
m về thăm Hà Nội
vội vã
chỉ có mấy ngày
cuối thu rồi
mưa bay mưa bay!

Gió mùa về, dẫu chỉ một ngày
đủ se lạnh tầng cao nhìn về thành phố

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

ĐI QUA MÙA LÁ RỤNG

*
Chầm chậm,
bước chân
 
mùa thu rời xa thành phố
xạc xào
từng cơn gió
vờn nhẹ qua hoàng hôn.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

MƠ HOA.

*
Qua thăm vườn nhà bạn
Gặp hoa nở trong vườn
Trinh trắng bông súng nhỏ
dáng xinh mà đượm buồn
Tĩnh lặng không cơn gió
đọng tím mờ hoàng hôn.

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

MẶC ÁO ẤM ĐI EM.

*
Mặc áo ấm đi em
trời chuyển lạnh, đường về hiu hiu gió
phố xa phố xa
tái tê bàn tay nhỏ,
vòng bánh xe quay
se thắt 
gió giao mùa.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

KHAO KHÁT



"...Cho anh khát khao,
khát khao em khi mùa xuân về...." Dương Thụ


KHÁT KHAO
*
Có những niềm khao khát
chạm vào trái tim người
Có ước mơ bình dị
đầy vơi, đầy lại vơi.