Trang

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

ÔI QUÊ TÔI

*
Con đường nhỏ vắt ngang sườn núi
dòng sông xanh cần mẫn tải phù sa
Xa xa núi, xa xa trời mây trắng
Một dải biên cương bất khuất giữ quê nhà.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

CÓ CƠN MƯA NỬA ĐÊM

*
Nửa đêm bừng tình giấc
nghe mưa rơi đầy trời.
Không còn tiếng tí tách
màn mưa lao xao rơi.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Lần ấy anh về

*
Lần ấy anh về em có hay
Hoàng hôn tắt nắng, gió nhẹ lay
Đôi chim sáo sậu gù ngang mái
Bướm lượn ngoài hiên rợp bóng cây.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Tiếng Thu về

*
C
on đường nhỏ, liễu buồn lá rũ
vắng người xưa gió cũng thì thào
rằng lời nhớ, lời thương, nào ai có biết.
bởi tiếng lòng, tan trong nắng lao xao.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

NGOÀI VƯỜN CÓ HOA CÚC.

*
Lắng nghe 
mưa đổ ngoài hiên vắng
Giăng giăng
phủ trắng lối ai về
Phố xa, hàng cây 
buồn đứng lặng
Cúc bướm đầu hè dường tái tê.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

HOA TÍM CHIỀU THU

*
"Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời..."

Riêng ta
yêu một chiều rơi
Tiếng lòng khe khẽ
hát lời mùa thu.
Chiều mưa
có tiếng hát ru
Ru tình ngủ nhé
cho dù gió bay.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

THỔN THỨC, LỜI CỦA GIÓ.

*
Con đường nhỏ 

liễu buồn ủ rũ.
Vắng người xưa 
nên gió cũng thì thào,
rằng lời nhớ
lời thương
nào ai có biết.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

GIAI ĐIỆU TÍM.

*
Bên nhau chiều mưa rơi
hát cho đời lời ca nhung nhớ
Ngưng đọng thời gian
ngưng đọng không gian
trong sắc tím chiều hoang tắt nắng

LẮNG NGHE

*
Lắng nghe 
gió hát ngoài hiên
dịu dàng khúc nhạc thiền duyên bay về.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

VƯƠNG VẤN LỐI THU VỀ

*
Nghiệt ngã nắng mưa.
Thu qua phố nay thôi lá đổ
Chiều hồ Gươm bâng khuâng liễu rủ
Nhớ bóng ai về đọng mãi mặt gương trong.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

CẢM XÚC NGANG QUA.

*

Đêm tĩnh lặng ngồi đọc thơ em:
"...buông rồi tiếng tơ..."

Cung đàn cũ hững hờ, đêm nguyệt tận.

Em trốn chạy về đâu khi lòng còn vương vấn.
giấc mơ hồng ai nắm tay ai?

RÃ RỜI

*
Mỗi lần nhìn lên phía hộp thư
Ngại ngần
không muốn mở.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Trăng tàn

*
Lắng nghe mây gió về đâu
Nửa khuya trăng lạnh ngang đầu
Vạc đêm kêu sương khắc khoải 

bóng Nguyệt tan trong mưa Ngâu.

MƯA THU 2

*
Mưa vẫn mưa rơi
mưa vẫn mưa hoài
mưa mãi không thôi, mưa ngoài trời, m
ưa trong lòng ai
Tí tách tí tách,  giai điệu không lời
tiếng bổng, tiếng trầm
đầy vơi,
chơi vơi
tiếng mưa buồn chiều thu lặng ngắt.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

BẢN TÌNH CA CHO EM

Xin thân tặng những đôi lứa đang yêu  

*
Những khúc hát thiết tha nồng say
anh viết tặng riêng em
lời trái tim, bao mặn nồng, đam mê
mang tình anh đắm say
Cho lòng anh ngất ngây.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

KHÔNG ĐỀ

*
n chứa điều gì trong những dòng thơ em?
sân khấu ở đâu,  
lẳng lơ con đào hát?
Anh vẫn nghe xung quanh mình man mác

khúc nhạc buồn, đào kép khóc biệt ly.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

HẠT MƯA


*
Hạt mưa, hạt mưa nhớ
hạt mưa, hạt mưa buồn
Hạt mưa, hạt mưa nhớ ai, mà hạt mưa đọng lại
Trên nụ hồng sớm mai.

CÂU HÁT BUỒN

*
Mỗi độ thu về ngỡ rằng mưa
Ngưu lang chờ đợi gặp người xưa
Nhịp cầu Ô thước đâu rồi nhỉ
Chỉ thấy nắng lên, gió thôi đưa.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

THIÊN ĐƯỜNG CÓ THẬT ?

*
Chưa một lần anh đến quê em.
Từ thuở ấu thơ,
và cả khi lớn lên cùng những cánh cò
bờ tre, ruộng lúa.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

BƯỚC CHÂN MÙA THU

*
Khẽ khàng bước chân mùa Thu.
âm thầm len vào nỗi nhớ.
Tiếng gió lùa qua khe cửa
nhẹ lay hoa trắng bên rèm.