Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Góc phố ấy còn câu thơ đọng lại




*
K
hông còn nữa em ơi!  

ngày thơ trẻ 
mộng mơ
Con thuyền cũ 

đã neo về bến đậu
Anh trở lại 

ngõ phố xưa yêu dấu
tìm một mái nhà để dừng lại bước phiêu du.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Ngôi nhà trong mơ

*

Ôi tình yêu! là gì thế nhỉ
Có phải rằng yêu là sống với những cơn mơ ?
là bay bổng giữa trời cao và biển rộng vô bờ 
cùng biển tím rì rào, dịu êm từng con sóng
mây lang thang với tinh tú gọi Trăng về, lắng đọng 
cùng đêm thật dài với nhạc khúc đê mê
réo rắt điệu Nghê thường chập chờn trong bóng Quế.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Mưa bụi phố cổ


*
Sương giăng ướt đẫm mái hiên xưa
Gió sớm lao xao, phố cổ mưa 
Quán vắng, nhẩn nha dăm ba khách
Vơi đầy, một bát, để chờ trưa.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Hoa xoan năm ấy

*

Năm ấy hoa xoan rụng trắng đường
ngõ trúc quanh co ướt đẫm sương
hương xoan thoảng gió đường về xóm
mà ngỡ tình em còn vấn vương,

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

You are my love- Em là tình yêu của anh




Chỉ cho em, và chỉ để mình em
Hoa hồng thắm cho một ngày đằm thắm
Chỉ là hoa, thay cho những lời say đắm
Với nồng nàn, muôn thuở những lời yêu.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Khúc tự tình


*
Dẫu biết rằng mưa gió thất thường
vẫn ngỡ ngàng bởi Đông vừa quay lại
mùa Xuân ấm gọi tình vào hoang hoải
gọi chua cay vào nóng lạnh tình người.
đêm đô thành nhợt nhạt ánh trăng rơi
nhặt sương khói ném vào đời mơ ảo.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Không chỉ là bấy nhiêu thôi !



"...Anh lại đến bên em, khi trời vừa chập tối
bão tuyết cuồng xoay ngoài khung cửa không đèn
Anh bỗng nhớ đã lâu mình chưa gần gũi
phải, khi trời đã tối, 
anh lại đến bên em
Và anh muốn truyền hơi ấm thân quen
như những ngày nào!
anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Anh muốn sưởi ấm cho em, không lần lữa
gấp ba lần, những nồng cháy yêu thương..." 
translated by mydarling. Poetry Veronica M. Tushnova's

*
Không phải là ba, mà anh muốn nhiều hơn thế
Biết bao nhiêu yêu thương là đủ, hỡi em yêu!
nếu em nghĩ rằng 'ba' là đã quá nhiều
cho ngọn lửa đam mê cháy bùng từ tro lạnh
thì em hỡi, khi tình yêu chắp cách
ngàn vạn lần cũng không đủ một lời yêu
em hỡi em! đừng rằng đã quá nhiều
cho tình ấy, yêu em như chưa từng đã.
Không phải ba, mà phải  là tất cả
nỗi đam mê, rực cháy ở cõi đời
Không thể nào, chỉ là bấy nhiêu thôi
mà đêm ấy, anh về bên tổ ấm
có em yêu, với tình ta sâu đậm
với nồng nàn, nhịp lửa dậy yêu thương

Mùa cải vàng

" Có một mùa hoa cải
nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
đợi anh, chưa lấy chồng...."





Mùa cải vàng ...Hồ Tây

Có một mùa hoa cải
Nở vàng, cuối mùa Đông
khi Xuân vừa kịp đến
Hồ Tây ươm nắng hồng

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Phố vắng



*

Chào buổi sớm, có gì vui thế!
mà phố phường rực rỡ sắc cờ hoa
Tết yên vui, tết đến với mọi nhà
Người Hà nội thảnh thơi, ngày dài rộng.