Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Khóc Mẹ

                                                                     Giải thoát
*
Thế là thoát
Mẹ về với Vĩnh Hằng

Thân cát bụi, mẹ lại là cát bụi
Dẫu vẫn biết, nước mắt rơi cũng không thể nào ngăn nổi
hồn phiêu phiêu, Mẹ thiêm thiếp về trời
Lệ dâng đầy, giọt giọt tuôn rơi
Con khóc Mẹ, nuốt vào ngàn vị đắng

con khóc Mẹ, trong màn đêm thầm lặng
Mưa ngoài trời, ướt hết cả không gian
mưa trong lòng
thương đời Mẹ gian nan
tần tảo vai gầy, cô đơn đời thiếu phụ.

Mẹ nằm đó

thân gầy như cánh hạc
đã thôi rồi, ngày chấp chới cánh phù du
mộng nào bay,
trong lớp lớp sa mù
mắt khép lại, hết một thời oan trái

Con thương mẹ
Hết một thời hăng hái
Gối đầu giường, nóng rẫy "thép đã tôi"
thương mẹ chắt chiu, hết cả một đời
nuôi mình, nuôi con, 
nước mắt màu son chảy dài hơn sông biển
vượt oan khiên, người đời thành kiến
Mẹ là Mẹ thôi, đứng thẳng làm người.

Chốn Vĩnh hằng sẽ không có mưa rơi
không nắng cháy và tình người đen bạc
Mẹ, như về
xa thói đời hiểm ác 

đi nhé Mẹ ơi! cát bụi vô thường.



15 nhận xét:

  1. “Chốn Vĩnh hằng sẽ không có mưa rơi
    không nắng cháy và tình người đen bạc
    Mẹ, như về
    xa thói đời hiểm ác
    đi nhé Mẹ ơi! cát bụi vô thường.”

    Mẹ thanh thản ra đi trong khói sương tĩnh lặng
    Tìm nguồn vui trong mưa, gió vĩnh hằng
    Mẹ bước sang bên kia , rời cõi tạm với nỗi lòng trắc ẩn,
    những kỷ niệm đầy vơi ,
    Hãy yên lòng ngủ ngon nhé, mẹ ơi!

    Một chiếc lá nghiêng mình, lặng lẽ rơi ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá nghiêng mình, lặng lẽ rơi về cội
      Mẹ rời cõi trần, trở lại với Phiêu linh
      lá rơi xuống, nuôi mầm cây lớn dậy
      Mẹ đi rồi - cho cuộc sống tái sinh

      Dẫu vẫn biết vòng luân hồi nhân thế
      Tiếc thương thôi âu cũng thể tình đời
      dẫu vẫn biết thế nhân như dâu bể
      Chạnh lòng anh, niềm tiếc nhớ chơi vơi.

      Xóa
  2. Mong bà sớm siêu thoát cõi vĩnh hằng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ta, thật đáng quý một lời an ủi lúc khó khăn.

      Xóa
  3. Thu Hà xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh và gia đình! Mong bà sẽ phù hộ cho con cháu được bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm hạnh phúc thật lớn lao, khi những mất mát được động viên và chia buồn từ những người bạn tốt, cám ơn em thật nhiều, Nguyễn Hoa!

      Xóa
  4. TIỄN BIỆT

    Truân chuyên trọn cả cuộc đời
    Chín mươi năm, đã hết thời long đong
    Mẹ ơi lá thắm chỉ hồng
    Định mệnh dân tộc đẫm trong kiếp người...


    Con không khóc được thành lời
    Nhớ cha chín suối mẹ ngồi lặng đi
    Sắt son đâu phải bất nghì
    Mà sao đứt gánh chia ly giữa đường....


    Mẹ ơi ngày ấy đau thương
    Đã xa, xa lắc Vô thường cuốn đi
    Mẹ giờ nhẹ gót ra đi
    Xót lòng con lắm những khi trở trời...

    Mẹ ơi chua chát hết rồi
    Lời cay tiếng độc nhạt rồi thế gian
    Đi qua trần thế nhẹ nhàng
    Giẫm lên đen bạc phũ phàng mẹ đi


    Đường tu mẹ lắm sân si
    Là muôn thử thách đường đi Niết Bàn
    Mẹ đã hết nợ trần gian
    Cõi Phật rộng mở, sen vàng dâng hương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gửi ta lời vàng ngày ly biệt
      ngày mẹ già rời kiếp sống nhân gian
      Nghe như lòng chia sẻ một tiếng đàn
      Sinh, tử, Biệt ly, cung thương đầy ai oán.

      Có một ngày, ta chung lời đồng cảm
      em thấy lòng ân hận lẫn xót xa
      Phút lâm chung, không găp được mẹ già
      Nuối tiếc, nhưng có phải trọn lòng yêu thương là đủ?

      Cám ơn em! vì lời thơ ấp ủ
      những yêu thương và triết lý cuộc đời
      Em nói hộ lòng ta lời trăn trở
      Cho cuộc đời cạn hết những chơi vơi.

      Xóa
  5. QT ơi, có lẽ tấm lòng người mẹ nào cũng mãi thương con, dù đứa con ấy đã bao nhiêu tuổi. Xin chia buồn với bạn và xin mạn phép vong linh cụ viết những dòng này (phỏng đoán theo ý cụ):

    Con ơi
    Mẹ nhìn con qua làn khói hương,
    Vẫn rất thương con
    Dù biết con đã lớn.
    Với mẹ
    Con vẫn còn bé lắm,
    Mẹ vẫn muốn ôm con thật chặt vào lòng.
    Nhưng thôi,
    Theo luật Đất Trời,
    Mẹ phải đi
    Xa các con, về chân trời nơi ấy.
    Từ mai,
    Mỗi khi thức dậy,
    Mẹ biết con lại buồn vì không còn mẹ ở bên.
    Hãy cứng rắn lên
    Ở nơi xa kia
    Mẹ vẫn dõi theo con
    Từng giờ, từng phút
    Con trai ơi,
    Hãy vững bước
    Trên đường đời,
    Hãy vượt mọi chông gai
    Đi tới ngày mai.

    Mẹ tin con và yêu con nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, những lời thơ tha thiết
      nói sao cho vừa, lòng mẹ thương con?
      nói sao đây cho đủ, những vuông tròn
      Tình mẫu tử, lấp đầy tình nhân thế.

      Dẫu đời người, có qua bao dâu bể
      Vẫn trọn tình, ân nghĩa Mẹ dưỡng sinh
      Dẫu đời ta vơi, cạn những phiêu linh
      Luôn thương nhớ Mẹ hiền nơi Cực lạc.

      Xóa
  6. Trời ơi, thế mà em không biết gì cả. Bởi lâu nay Blog em có chuyện nên em đóng cửa, không đi đâu cả. Nay đọc bài này, em xúc động quá! Em không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu mong linh hồn Mẹ được siêu thoát. Kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh Mẹ!

    Trả lờiXóa
  7. Một lạy kính cẫn Người .

    Trả lờiXóa
  8. HN xin một lạy kính cẫn Người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, chia sẻ của mọi người động viên anh rất nhiều em ạ.

      Xóa

Nhật ký TQtrung hoan nghênh những lời góp chân thành, bạn cần dùng tài khoản Google để xuất bản nhận xét của mình, nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa. Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc video vào Phần nhận xét bằng cách lấy URL của ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment