Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Vẫn còn lại những nỗi đau


 *
Chiến tranh đã qua từ lâu
chỉ còn lại nỗi đau, 
trong cõi lòng của những người lính đã bạc mái đầu

Đất nước đã bình yên
những vết thương chiến tranh
trên mình đất mẹ cũng đã dần se thịt liền da.
Nhưng từ sâu thẳm trái tim người lính già 
vẫn nặng lòng, khi nhớ về đồng đội 
còn nằm lại
giữa những miền đất vời vợi xa.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

CÂU THƠ CHO MỘT MÙA NGÂU MỚI

*
"Tháng năm tháng sáu mưa dài
Bước sang tháng bảy tiết trời mưa Ngâu
Nhớ ai như vợ chồng Ngâu
Một năm mới gặp mặt nhau một lần... (ca dao cổ)"

                            *
Tháng bảy là tháng mưa Ngâu
Vợ chồng nhà Chức lâu lâu...một lần...
Ai đem cái nợ đồng lần
Đợi chờ, chờ đợi tuổi xuân phai tàn
Đời anh hết dọc lại ngang
Có em nhẫn nại, đảm đang, đợi chờ.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Bản song tấu

*
Anh lắng nghe
dòng âm thanh nhẹ nhàng, lan tỏa từ chiếc Dương cầm
như một dải lụa mềm bay lên từ đôi bàn tay mảnh mai của mẹ
vắt ngang hai thế kỷ
lặng lẽ níu giữ đời em.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Dằn vặt


*

Enhư con đò chòng chành bến cũ
anh mơ là cơn mưa chiều 
thấm vào khô hạn mạn thuyền em.

Mỗi đêm về khi nỗi nhớ dâng lên, 
anh như kẻ mộng du đi trong ảo mộng.
Anh muốn tìm về cho em
những biển trời cao, rộng.
Bởi con đò nào chẳng thích bến bờ xa! 
mà em ơi anh chỉ thấy nhạt nhòa,
miền hư ảo khói sương của miền đất khô cằn, nẻ noi, tê tái.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Tiếng đàn của Mẹ


*

Những nốt nhạc từ bàn tay của mẹ.
lướt nhẹ trên các phím đàn.
Những giai điệu của Schumann
thánh thót rơi ắp đầy căn phòng nhỏ.

Phố vi vút, bóng chiều nghiêng nghiêng gió
đưa tiếng đàn của mẹ lãng đãng bay về cõi mộng mơ
dáng mẹ hiền như một câu thơ
mềm mại, phiêu diêu bên cây đàn cổ
để tuổi thơ em êm đềm trôi trong sóng nhạc mượt mà của mẹ
và sắc màu huyền diệu từ những bức họa của cha.

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Mưa Nắng đô thành



*
Từ ngày em rời xa thành phố
mưa nắng đô thành dường cũng thất thường hơn
Nắng đổ lửa thiêu cháy câu thơ cũ
tàn tro ngập ngừng theo gió cuốn cuối hoàng hôn.

Bầu trời chói chang, nung đỏ cả tiếng đàn

khắc khoải từng cung thương điệu nhớ
Giai điệu buồn như tiếng lòng trắc trở
giọt mồ hôi trưa hè lạnh ngắt đến bốc hơi!

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Sóng tóc, và sóng mắt

*
Nắng chênh chang, 
mây bồng bềnh trôi như mái tóc
em xõa dài,  sợi ngắn với sang anh.
Hương tóc lạ vương vào lòng gió
đến bây giờ, vướng vít mỗi chiều xanh.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Hôm qua em đi chùa Hương (nhại)


*
Hôm qua em đi mần thơ
Trăng mờ, em tả như mơ
Cùng bạn bè, em nối vần a, ơ !

Nho nhỏ cái trăng thật cao
Em tôi gói gọn nó vào
Dăm ba câu thánh thót, em mong rằng nó thật thanh tao,
anh cũng thấy nó thật cao cao!

Rất đông người vào nhòm
Mọi người ngắm nhìn em
Mắt huyền, áo hoa tím, bâng khuâng nhìn trăng ở trên cao,
mắt mơ màng em gọi trăng sao?
trăng còn non lắm! mấy anh kia ơi!

Thuyền Trăng qua bến đục
Mọi người ngắm nhìn em!
Hì hì! Em khẽ nói
Nam mô A di đà! Nam mô Adi dà




Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Thơ tình anh thả lên trời



Tình thư anh thả lên trời
Nếu em có đọc
thì thôi
đừng buồn
Lạnh lòng, trời cũng mưa tuôn
ướt đầm
một góc Quỳnh hương sau nhà....

*
 T hơ tình


ai viết cho ai
chỉ là câu chữ,
ngắn dài xuống lên!
Người dưng nói với kẻ điên
Bên mê, bên tỉnh, như thuyền thả trôi
Đường trần thăm thẳm,
ai ơi!
Lòng người, sao biết ngược xuôi tình - tiền?